Trung vệ đội trưởng đã quyết định ở lại sau cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Perez ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Real vẫn yên ắng từ hôm về và đã có sự "vênh" nhau về khoản lương bổng.
Tương lai của Sergio Ramos được cho đã ngã ngũ, giải quyết ổn thoả sau khi ông chủ Nhà trắng, Florentino Perez đích thân bay đến Trung Quốc để gặp riêng và nói chuyện. Theo đó, các nguồn tin đều cho rằng, trung vệ 29 tuổi được tăng lương lên 9 triệu euro/mùa kèm hợp đồng gia hạn đến 2020.
|
Đôi bên vẫn chưa đạt sự thống nhất cuối cùng
|
Chỉ có M.U là chưng hửng, cảm thấy bị phản bội vì trước đó Ramos bày tỏ, hứa hẹn đến Old Trafford trong nỗ lực đeo bám của Quỷ đỏ, đến nỗi sẵn sàng trả 12 triệu euro/mùa. Nhưng như "người cũ" Rio Ferdinand đánh giá, trung vệ này chỉ mượn đại diện nước Anh để đạt mục đích tăng lương của mình.
Tuy nhiên, đài phát thanh Cadena Ser vừa loan đi tin sốt dẻo: thoả thuận gia hạn giữa đôi bên chưa được thực hiện và dường như nó vẫn còn khá lấn cấn trong khoản lương bổng.
Theo nguồn tin này, Sergio Ramos thấy không yên tâm khi từ hôm trở lại sau chuyến du đấu châu Á, dù đã "họp thượng đỉnh" với Perez, Real Madrid không có bất cứ động thái nào cũng như không liên hệ với người đại diện của mình để "chốt" lại thời gian cụ thể đặt bút ký gia hạn.
Hơn nữa, Ramos cũng làm rõ rằng, nếu đó là bản hợp đồng 8,5 triệu euro/mùa, dứt khoát anh không chấp nhận. Cái giá mà tân đội trưởng đồng ý ở lại là 10 triệu euro/mùa.
Theo suy đoán, có vẻ Real định giảm nửa triệu euro, so với hứa hẹn của Chủ tịch Perez, nên Ramos không chịu, tức khí đòi lại 10 triệu euro.
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)