Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Roma hạ Porto nhờ cú đúp của tân binh

Tạp Chí Giáo Dục

Zaniolo ghi hai bàn trong vòng sáu phút, giúp đội chủ nhà thắng Porto 2-1 tối 12/2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Roma đang có phong độ trồi sụt ở Serie A khi chỉ thắng một trong bốn trận gần nhất. Trước khi tiếp Porto hai tuần, họ phơi áo 1-7 trên sân của Fiorentina ở Cup Italy. Tuy nhiên, một loạt thống kê bất lợi không thể ngăn đội từng vào bán kết Champions League mùa trước hưởng niềm vui chiến thắng trước đối thủ đồng cân đồng lạng Porto.
Zaniolo (phải) mừng bàn thắng cùng hai người đá cặp trên hàng công: Dzeko (trái) và El Shaarawy (giữa).
Người mang về niềm vui cho "Bầy Sói" là Nicolo Zaniolo, người được xem là vật tế thần của Inter nhằm đổi lấy Radja Nainggolan hồi hè 2018. Tuyển thủ U21 Italy ghi cả hai bàn, giúp Roma thắng 2-1 và chiếm lợi thế trước trận lượt về tại Bồ Đào Nha.
Kịch tính của trận đấu đến trong khoảng 10 phút, bắt đầu từ phút 70, với liên tiếp ba bàn thắng được ghi. Zaniolo là người mở hàng bằng pha đỡ bóng tinh tế trong cấm địa Porto, rồi sút chìm vào góc xa, làm tung lưới Iker Casillas. Sáu phút sau, vẫn là tài năng trẻ 19 tuổi băng vào sút bồi cận thành, từ cú dứt điểm chạm cột dọc của Edin Dzeko.
Cú đúp của Zaniolo đến có phần bất ngờ bởi sức ép Roma tạo ra từ đầu trận không đủ lớn để bẻ gãy hàng thủ được chỉ huy bởi Pepe. Đội bóng Thủ đô Italy dứt điểm gấp đôi đối thủ (14 so với 7), nhưng chủ yếu là các pha sút xa. Hiếm khi Roma đưa được bóng tới sát cấm địa đội khách, còn khi làm được, "Bầy Sói" hầu hết đều bị những cản phá xuất thần của Casillas cản lại.
Chơi kín kẽ trong hai phần ba thời gian thi đấu, nhưng chỉ một thoáng lơ là của Porto khiến họ trả giá. Hai trung vệ lực lượng của đại diện Bồ Đào Nha thất thế trong pha tranh chấp với Dzeko, để tiền đạo người Bosnia kịp hãm trái bóng lại và nhả xuống cho Zaniolo mở tỷ số. Bàn thua khiến tâm lý của đội quân do Sergio Conceicao chỉ huy chùng xuống và thua tiếp bàn thứ hai.
Cầu thủ vào thay người Lopez ghi bàn trên sân khách quý giá cho Porto.
Dẫn hai bàn khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút, nhưng Roma lại không giữ được cách biệt an toàn tới hết trận. Tình huống phòng ngự hớ hênh của Kostas Manolas ở phút 79 được tiền đạo vào thay người Adrian Lopez tận dụng triệt để bằng cú sút căng từ góc hẹp.
Thắng 2-1, Roma tạm chiếm ưu thế trước trận lượt về. Với Porto, kết quả thua sít sao và có bàn trên sân khách ở lượt đi cũng khiến họ hài lòng, bởi chỉ cần thắng 1-0 tại lượt về, họ sẽ đi tiếp.
Đội hình thi đấu
Roma: Mirante, Manolas, Fazio, Kolarov, Florenzi, Christante, De Rossi, Pellegrini (N'Zonzi 83'), Zaniolo (Santon 87'), Dzeko, El Shaarawy (Kluivert 90').
Porto: Casillas, Militao, Felipe, Pepe, Telles, Herrera, Pereira, Otavio (Hernani 84'), Brahimi (Lopez 68'), Dos Santos, Tiquinho (Pereira 76').
Bàn thắng: Zaniolo 70', 76' – Lopez 79'.
Thắng Nguyễn (theo vnexpress)

Bình luận (0)