Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ronaldo che mờ Ibra, BĐN giành lợi thế

Tạp Chí Giáo Dục

Pha đánh đầu ghi bàn của Cristiano Ronaldo đã mang về chiến thắng tối thiểu cho Bồ Đào Nha trước Thụy Điển, cùng một lợi thế nhất định trong cuộc đua đến Brazil 2014.
Trong cuộc chiến play-off một mất một còn, sự thận trọng là yếu tốt được hai đối thủ đề cao hơn cả. Cả hai nhà cầm quân Paulo Bento và Erik Hamren đều bố trí người bắt chết Ibrahimovic cùng Ronaldo, những vũ khí nguy hiểm nhất trên sân.

Ronaldo chia vui với Pepe sau bàn thắng duy nhất của trận đấu

Có vẻ như chính Bồ Đào Nha là những người chịu nhiều sức ép hơn. Sự kỳ vọng của hàng vạn khán giả trên sân Da Luz ở thủ đô Lisbon như tạo thêm áp lực, khiến các cầu thủ chủ nhà khởi đầu trận đấu rất vất vả.
Ngược lại, Thụy Điển thi đấu rất bình tĩnh. Đội bóng Bắc Âu là những người có tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi Larsson kết thúc pha phối hợp bằng cú sút chìm vào góc xa, nhưng Rui Patricio đã xuất sắc cản phá.
Ngay sau đó, ở phút thứ 22, Bồ Đào Nha trải qua một phen thót tim khác, trong tình huống tiền vệ Kallstrom sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phải mất một nửa thời gian của hiệp thứ nhất, đội bóng từng vào bán kết EURO 2012 mới thi đấu ổn định. Cũng từ lúc này, thế trận diễn ra khá cân bằng và gần như không có một pha dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành hai đội.
Bước vào hiệp hai, HLV Paulo Bento đã cho các cầu thủ đá cao hơn. "Những chàng thủy thủ" cần có bàn thắng trên sân nhà, để làm vốn trước khi bước vào chuyến làm khách tại Thụy Điển vào giữa tuần sau.
Phút 50, một tình huống lộn xộn đã diễn ra trước khung thành đội khách. Đã không có bàn thắng cho Bồ Đào Nha, bởi hậu vệ Lustig kịp thời phá bóng ngay trước vạch khung thành.

Ibra có một trận đấu mờ nhạt

Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà tạo ra. Lần này, Postiga bật cao đánh đầu từ pha đá phạt góc của Moutinho, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang đôi chút.
Một cuộc chiến mà Ronaldo và Ibra không có cơ hội để trình diễn. Trên hàng công đội khách, Ibra bị cô lập hoàn toàn. So với tiền đạo của PSG, Ronaldo liên tục hoán đổi vị trí với Nani bên cánh phải, nhằm tìm kiếm sự đột biến.
Mặc dù không tạo được nhiều dấu ấn với các pha kết thúc, nhưng CR7 thực sự tạo ảnh hưởng lên đội bóng, khi anh thể hiện sự xông xáo và rất tích cực. Tinh thần chiến đấu của Ronaldo có thể xem là yếu tố quan trọng với đội chủ nhà.
Tạo áp lực tốt hơn, cuối cùng Bồ Đào Nha cũng có bàn thắng, và chính Ronaldo là người tỏa sáng. Từ pha tạt bóng tầm thấp của Veloso bên cánh trái, CR7 có pha bay người đánh đấu tung lưới đối thủ, bất chấp nỗ lực cản phá của một cầu thủ áo vàng.
Trên đà hưng phấn, Ronaldo là tâm điểm trong một pha hãm thành tiếp theo. Có một chút tiếc nuối cho ngôi sao đang khoác áo Real Madrid, khi pha bật cao đánh đầu của anh bị xà ngang khung thành từ chối, khi mà thủ môn Isaksson đã bất lực và chỉ biết đứng nhìn.
Chiến thắng 1-0 không phải là lợi thế quá lớn. Dù vậy, điều này cũng tác động tích cực đến tinh thần của Ronaldo và các đồng đội trước trận lượt về.
Đội hình thi đấu:
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao; Raul Meireles (Josue 79), Miguel Veloso, Joao Moutinho; Nani, Postiga (Almeida 66), Ronaldo.
Thụy Điển: Isaksson; Lustig, Nilsson, Antonsson, Martin Olsson; Larsson, Elm (Wernbloom 72), Kallstrom (Svesson 78), Kacaniklic; Elmander (Gerndt 88); IIbrahimovic.
Bàn thắng: Ronaldo 82
Kim Ngọc (theo vietnamnet)

Bình luận (0)