Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ronaldo: “Tôi không thích Manchester”

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay có một số thông tin đồn thổi rằng Cristiano Ronaldo cảm thấy đang phải trải qua khoảng thời gian ác mộng tại Nhà hát của những Giấc mơ.

Kênh truyền hình XL Canal đã trích lời được cho là của Ronaldo rằng anh ta không cảm thấy thoải mái khi sinh sống tại thành phố Manchester, nơi anh thậm ghét.

Ngôi sao nguời Bồ Đào Nha đã cảm thấy rất khó chịu với thời tiết mưa gió tại thành phố này và cảm thấy thèm muốn khí hậu nắng ráo như tại Tây Ban Nha. Chính vì thế Ronaldo mới muốn sang thi đấu cho Real trong mùa Hè qua, nhưng cuối cùng M.U cũng đã thuyết phục anh ở lại.

Ở lĩnh vực chuyên môn, Ronaldo lại cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều tại Old Trafford. Trên thực tế, kỹ năng sút phạt của anh đã được nâng cao rất nhiều và nó đã góp phần biến anh thành Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất năm với danh hiệu Quả Bóng Vàng.

Nhưng gã trai khó tính này lại cảm thấy rất khó định cư tại đây, dù đã sống ở Manchester 5 năm kể từ khi rời Sporting Lisbon. Anh ta cho hay: “Tôi chủ yếu dành thời gian sinh hoạt tại nhà riêng khi sống ở đây. Đây là một nơi khác lạ hoàn toàn, không có biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Tôi không hề thích nơi đây dù bắt buộc phải sống. Nói chung, tôi ghét thành phố này”.

Quả bóng Vàng 2008 hiện đang được đồn rằng là mục tiêu hàng đầu của đội bóng Inter Milan.

KCF (theo baobongda)

Bình luận (0)