Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ronan Keating hạnh phúc khi được mong chờ ở VN

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 3/12, tại cuộc gặp báo chí ở Nha Trang, thủ lĩnh Boyzone bày tỏ niềm vui vì được chào đón nồng nhiệt khi trở lại VN lần thứ hai. Anh cũng cho rằng, khán giả ở đây biết thưởng thức âm nhạc theo cách rất riêng.

Ronan Keating gặp gỡ báo giới Việt Nam vào chiều 3/12. Trước đó, anh đến Vinpearl Land, Nha Trang lúc 16h và bắt đầu chuẩn bị tập chương trình cho đêm chung kết. Cuộc gặp báo chí chỉ diễn ra khoảng 10 phút và anh tỏ ra rất thân thiện, cởi mở.

– Chuyến bay của anh đến Việt Nam thế nào?

– Đó là một chuyến đi dài. Tối thứ tư (1/12), tôi đến sân bay Dublin ở Ireland, nhưng tuyết rơi dày, sân bay đóng cửa nên tôi phải đi xe đến Belfast (Bắc Ireland), nghỉ ở đó, rồi bay đến London. Từ London, tôi đến Singapore rồi mới tới TP HCM. Và ơn trời, giờ tôi đã đến Nha Trang với các bạn đây rồi. Mọi thứ thật tuyệt vời!

– Anh sẽ hát hai bài "The way you make me feel" và "When you say nothing at all" trong đêm chung kết Miss Earth vào 4/12. Vì sao anh chọn hai bài này chứ không phải là bài "A different beat" của nhóm, vốn mang chủ đề khá sát với ý nghĩa cuộc thi là bảo vệ môi trường và chống phân biệt chủng tộc?

– Tôi không nắm trách nhiệm chọn tiết mục biểu diễn của mình tại Việt Nam. Trước khi đến đây, tôi có hỏi những người thực hiện chương trình là tôi nên chọn bài hát nào để thể hiện và họ chọn ngay When you say nothing at all, có lẽ vì nó quá nổi tiếng với bộ phim Notting Hill. Họ cũng muốn tôi hát The way you make me feel, chắc là vì bài này mang cảm xúc dễ phối hợp với màn trình diễn của các người đẹp trên sân khấu.

Tôi từng biểu diễn tại cuộc thi Miss World, nhưng chưa biết gì nhiều về Miss Earth. Tôi sẽ tự tìm hiểu về Miss Earth trong buổi tập cho chương trình cũng như khi đứng hát trên sân khấu này.

Dù vừa trải qua một chuyến bay dài, Ronan Keating không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh liên tục pha trò và hỏi thăm sức khỏe của mọi người.

Tôi muốn chia sẻ một chút về bài A different beat. Thật ra, vì mỗi người cảm nhận bài hát này theo cách riêng của họ, chứ không hẳn bài này chúng tôi viết về nạn phân biệt chủng tộc. Chúng tôi sáng tác bài này khi các thành viên của Boyzone còn trẻ măng. Lúc đó chúng tôi đi rất nhiều nơi trên thế giới, được gặp gỡ những người không quen biết, được tận hưởng những trải nghiệm mới lạ và những điều thú vị khác nhau trong cuộc sống. Chính điều này tạo cảm hứng cho chúng tôi sáng tác nên bài hát.

– Từng biểu diễn trước nhiều người đẹp tại Miss World và giờ là Miss Earth, anh có thể cho biết định nghĩa của riêng anh về sắc đẹp?

– Với tôi, sự tự tin sẽ mang đến vẻ đẹp cho chính bạn. Hãy tự tin và làm chủ bản thân mình, ở bạn sẽ toát nên vẻ gợi cảm, nét quyến rũ riêng.

– Cảm nhận của anh khi đi lưu diễn tại các nước châu Á và Việt Nam?

– Nhiều năm nay, tôi thường xuyên đến các nước châu Á. Chuyến đi châu Á đầu tiên của tôi là vào năm 1993. Đến năm 1994, cả nhóm Boyzone cũng có tour diễn tại các nước thuộc châu lục này. Rõ ràng bản thân tôi và nhóm nhạc đều có mối thân tình đặc biệt với các bạn châu Á. Mọi người ở đây luôn chào đón chúng tôi thật nồng ấm với vòng tay cởi mở, thân thiện. Mỗi lần đến đây, tôi luôn tận hưởng chuyến đi của mình, kết bạn khắp nơi. Tôi cảm nhận rất sâu sắc rằng các bạn biết thưởng thức âm nhạc theo một cách rất riêng và điều này khiến tôi thấy thú vị.

Năm ngoái tôi cũng đến Việt Nam và lần trở lại này tôi vẫn giữ nguyên niềm hạnh phúc, vì mọi người luôn tạo cho tôi cảm giác là các bạn đang rất mong chờ tôi.

– Nếu làm tour lưu diễn vòng quanh châu Á, anh sẽ đến những đâu?

– Năm tới, nếu thu xếp được tôi rất muốn dành một khoảng thời gian để biểu diễn vòng quanh các nước châu Á. Tôi luôn tự nhủ trong đầu: "Hãy biến điều này thành hiện thực". Và nếu nó thành hiện thực tôi muốn biểu diễn ở nhiều nơi như: Việt Nam, Campuchia, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hong Kong, Indonesia…

 

– Kế hoạch của anh sau khi biểu diễn ở Việt Nam?

– Tôi vừa ở Australia khoảng 3 tháng để quay chương trình X Factor trong vai trò thành viên ban giám khảo. Tuần rồi, tôi bay về Ireland để nghỉ bên gia đình. Và giờ tôi đang có mặt ở Việt Nam để hát. Sau khi từ Việt Nam trở về, tôi sẽ bớt làm việc để dành hết thời gian cùng gia đình trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh. Thật sự là tôi mong từng ngày để đến được lúc đó đấy!

Sau nữa, tôi sẽ bay đến Los Angeles để xúc tiến cho album mới, sản phẩm hợp tác với một huyền thoại âm nhạc. Dự định album này sẽ ra mắt vào tháng 3 hay tháng 4 năm sau. Nhóm Boyzone cũng dự tính có một chuyến lưu diễn ở Anh, Ireland và các nước châu Âu khác vào tháng 2 hay tháng 3. Không phải tôi đi lưu diễn nhân ra mắt album mà đúng hơn là chúng tôi muốn có một chuyến lưu diễn thật sự vòng quanh thế giới. Tôi cũng hy vọng sau khi ra album, tôi có thể một lần nữa thực hiện tour diễn tại Australia hay tại châu Á. Tôi rất thích đi lưu diễn vì không khí của những buổi diễn đó thật tuyệt vời.

Thứ bảy tuần tới tôi cũng bận rộn với một chương trình từ thiện ở London, Anh, gây quỹ cho chương trình phòng chống HIV và bệnh ung thư.

Ronan Keating tâm sự, vào dịp cuối năm, anh muốn làm ít công việc để có nhiều thời gian hơn bên gia đình.

 

– Anh chọn tên nào cho album mới của mình?

– Tôi chỉ mới bắt tay vào ghi âm album, nên đang suy nghĩ và chưa quyết định chọn tên gì. Chắc các bạn cũng biết album gần đây của tôi có tên là Duet. Đây là sản phẩm âm nhạc tôi ghi âm ở Australia và hợp tác với các nghệ sĩ Australia cũng như nghệ sĩ thế giới danh tiếng khác như: Cat Stevens, LeAnn Rimes, Guy Sebastian và Elton John. Vì album này mà thời gian đó tôi ở suốt tại Australia và New Zealand.
* Ảnh: Vẻ đẹp rắn rỏi của Ronan Keating

– Khi so sánh khoảng thời gian gắn bó với Boyzone và khi anh tách ra hát độc lập, anh thấy có sự khác biệt nào?

– 6 năm đầu của tôi khi gắn bó với nhóm Boyzone thật sự là rất tuyệt vời. Tuyệt đến không tưởng tượng nổi. Tôi ví khoảng thời gian đó như là một khóa học lớn cho tất cả thành viên trong nhóm. Tôi đã có rất nhiều thứ để học và cũng học được rất nhiều thứ. Lúc đó, với tôi, dường như có đến 16 năm trong một ngày vậy. Chúng tôi cũng đã cùng nhau trải nghiệm những điều khác nhau trong cuộc sống. Nhìn lại những năm tháng sát cánh cùng Boyzone cùng đi lưu diễn với nhau, tôi thấy thật sự đó là khoảng thời gian vàng son, trong mơ.

Khi tách nhóm, tôi cũng đã có những trải nghiệm thú vị của riêng mình. Mọi thứ lại hoàn toàn trở nên mới mẻ và tôi làm, học theo cách của riêng mình cũng như tận hưởng những thành công của chính mình khi không có những người bạn thân thiết bên cạnh. Cho đến năm ngoái, khi Stephen Gately qua đời, mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn. Có lúc chúng tôi cũng không biết tương lai của Boyzone sẽ ra sao. Chúng tôi cũng từng đắn đo không biết chuyến lưu diễn sắp tới không có Stephen thì sẽ thế nào. Nhưng rốt cuộc, nhóm nghĩ rằng, chúng tôi phải biết tiếp tục ngay cả khi anh ấy không còn ở bên cạnh nữa.

– Di chuyển nhiều và lịch trình làm việc dày đặc như thế, làm sao anh giữ sức khỏe để đáp ứng tiến độ công việc?

– Tôi luôn uống nước rất nhiều và tập thể dục, thể hình đều đặn.

– Anh không chỉ trình diễn trên một sân khấu lớn mà cũng có thể biểu diễn giữa một nhóm nhỏ khán giả. Cảm xúc của anh thay đổi như thế nào trong mỗi hoàn cảnh biểu diễn khác nhau?

– Một nhóm nhỏ khán giả khiến người nghệ sĩ cảm thấy gần gũi với người nghe và có thể nắm bắt tốt cảm xúc giữa hai bên. Ở một điểm diễn lớn, đôi khi người nghệ sĩ có thể đánh mất cảm xúc phiêu linh đó. Tuy vậy, dù diễn ở đâu đi nữa, điều tôi quan tâm nhất là giữ được mạch cảm xúc và tương tác tốt với khán giả.

Thoại Hà ghi (Theo VNE)
Ảnh: Hoàng Hà

Bình luận (0)