
Cô và trò Trường TH Nguyễn Huệ cùng tạo bức tranh tập thể khổ lớn
Hoạt động này vừa diễn ra ở Trường TH Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) với chủ đề “Sắc màu em yêu”, mang đến cho học sinh trong trường những trải nghiệm sáng tạo đầy ấn tượng, thú vị. Tại ngày hội, học sinh được tham gia vào các hoạt động làm gốm, tạo hoa bàn tay, viết chữ từ bút sáp dầu, in tranh dân gian Đông Hồ… Đặc biệt, các em còn góp sức thực hiện bức tranh tập thể khổ lớn và tạo “cây yêu thương” từ mỗi chiếc lá tô màu của mình. Ngoài ra, trong ngày hội, các em được tham quan không gian trưng bày Artshow tại sân trường, gồm những bức ký họa của học sinh lớp 3 ghi nhận trong quá trình đi thực tế tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Em Hoàng Huy (lớp 2/5) cho biết đây là lần đầu tiên bản thân được “nghịch” làm gốm thỏa thích như nặn đất, sơn tranh, khám phá tranh Đông Hồ tại trường.
Theo cô Huỳnh Hải Yến (giáo viên mỹ thuật của trường), ngày hội mỹ thuật là sân chơi để học sinh trải nghiệm cách sử dụng màu nước, màu sắc, kết hợp với cắt dán thủ công mà các em đã được học trong chương trình. Không những thế, qua từng hoạt động cụ thể còn khuyến khích trí tượng tưởng, sự sáng tạo của học sinh, rèn cho các em tính kiên nhẫn, tinh thần làm việc tập thể.
Y.Hoa

Bình luận (0)