Ở Đà Lạt, ngoài hàng trăm ngàn loài hoa quý có nguồn gốc từ các châu lục di thực về và đã định danh “thương hiệu”, còn có nhiều loài hoa, cỏ dại với vẻ đẹp riêng khiến du khách thập phương mê mẩn. Đặc biệt, những năm gần đây, mỗi khi mùa nắng về, trên các đồi thông xanh, dưới những lũng vắng, các trảng đất ven hồ… nhuộm thắm một màu hồng quyến rũ – mùa cỏ hồng Đà Lạt.

Sắc hồng phố núi
Có lẽ, bị “lấn át” bởi các loài hoa đẹp, quý phái nên trước nay, khách du lịch và ngay cả người bản địa không mấy ai để ý các loài hoa dại. Và, một loài hoa cỏ dại sinh trưởng, nở hoa một cách hồn nhiên dưới những rừng đồi xanh thoai thoải gió, hay ven các hồ nước mỗi khi mùa nắng về trên phố núi – đó là cỏ hồng, còn được gọi cỏ tuyết hay cỏ đuôi chồn, cỏ Noel.
Mỗi năm, thường khi tiết trời Đà Lạt chuyển từ cuối thu sang đông se lạnh; thời điểm những hàng mai anh đào “bứt lá” ngủ đông để chờ nắng về bung nở (khoảng cuối tháng 11 cho đến hết tháng 12); đây cũng là thời điểm cỏ hồng Đà Lạt nở bông nhuộm thắm cả một vùng đồi núi trên cao nguyên xanh.
Theo người dân bản địa, loài cỏ dại này đã xuất hiện ở Đà Lạt từ rất lâu; song, bởi những yếu tố khách quan nói trên, nên đã nhiều năm qua cỏ hồng lặng lẽ nở hoa và lặng lẽ tàn. Vào những năm 2017-2019, một số tay máy ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu… yêu thiên nhiên, hoa cỏ đã đến Đà Lạt và tình cờ phát hiện sắc đẹp hoang sơ, quyến rũ của loài hoa cỏ dại này. Họ đã chụp các tấm ảnh, các video clip và gửi cho bạn bè xa gần. Một số bức hình đã được đưa lên các báo, tạp chí, nhất là mạng xã hội… khiến nhiều người ngẩn ngơ, tò mò. Từ đó, giới mộ điệu, nhất là giới trẻ dần dần biết đến và bắt đầu có những nhóm phượt; các tour du lịch đổ về Đà Lạt và huyện Lạc Dương (cũ) để chiêm ngưỡng loài hoa cỏ hồng mỗi dịp đông sang…

Cũng vào thời gian này, ở Đà Lạt hình thành một nhóm nhiếp ảnh không chuyên (thường gọi Amateur Dalat) gồm các thành viên: Đặng Văn An, Võ Trang, Nguyễn Tất Thắng, Bảo Toàn, Thanh Thúy… Sở thích của nhóm nhiếp ảnh này là tìm hiểu, khám phá, phát hiện để ghi lại những khoảnh khắc mới về tự nhiên, cảnh quan, các cảnh đẹp nên thơ, hùng vĩ của núi, rừng, hồ, thác, cỏ cây, hoa lá…. Và, những hình ảnh sinh động nhất, những khoảnh khắc đẹp nhất của các đồi cỏ hồng ở Đà Lạt và tại Lạc Dương họ không thể bỏ qua. Từ đó đến nay, đã có hàng ngàn bức ảnh ghi lại từng thời điểm, từng khoảnh khắc khác nhau mỗi khi mùa cỏ hồng nở hoa rực rỡ trên cao nguyên; nhất là các dịp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức “Ngày hội cỏ hồng LangBiang” đã gây ấn tượng mạnh trong du khách và nhân dân địa phương những năm gần đây…
Theo kinh nghiệm của một số “tay máy”, để “săn” được các bức ảnh cỏ hồng vào thời điểm nở hoa đẹp nhất, phải dậy thật sớm (trước 4 giờ sáng) để di chuyển và “phục chờ” khoảnh khắc bấm máy. Thường vào buổi sớm, sương Đà Lạt bồng bềnh phủ mờ trên những đồi cỏ hồng tạo thành một màu tuyết trắng mơ màng như bông tuyết rất đẹp.
Cỏ hồng đón xuân sang
Là loài cỏ dại, nên cỏ hồng có sức sống khá mãnh liệt, chịu được khô cằn, khí hậu dù có khắc nghiệt đến mấy vẫn sống dẻo dai và nở hoa rực rỡ khi đến mùa. Trên các đồi thông, những vùng đất sỏi cằn; hay các thung lũng hoang, ven hồ… cỏ hồng đều bám chặt rễ sinh sôi, phát triển. Cỏ hồng thường mọc thành từng cụm, từng mảng xanh tốt và tạo thành những thảm hoa lung linh dưới sắc nắng óng vàng và tiết trời se lạnh.
Theo quan sát, hoa cỏ hồng nở vào buổi sáng sớm có màu trắng phớt hồng (nên người ta gọi là cỏ tuyết); khi nắng lên, hoa chuyển sang màu tím hồng; nếu đứng từ xa, trên cao nhìn xuống, một màu hồng rực rỡ giữa không gian rừng thông, hồ nước tạo thành bức tranh sơn thủy rất đẹp, quyến rũ lòng người.

Cỏ hồng tập trung tại một số điểm trên địa bàn Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Tại Đà Lạt, cỏ hồng mọc tập trung thành từng vùng, ở các đồi thông như: Trên lối đi vào Khu du lịch Dalat Star (Đường hầm đất sét); đồi cỏ hồng Thái Phiên (phường 12), đồi cỏ hồng Măng Lin (phường 7 cũ), đồi cỏ hồng bên hồ Tuyền Lâm; đặc biệt, một trảng đất đồi khá rộng nằm cạnh hồ Suối Vàng và Khu du lịch Thung Lũng Vàng – Lạc Dương (nay thuộc phường LangBiang – Đà Lạt)…
Nhằm quảng bá về một “sản phẩm” mới có sức quyến rũ tuyệt vời đang hiện hữu trên phố núi cao nguyên, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, nhiều năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã phối hợp với UBND huyện Lạc Dương (cũ) duy trì tổ chức “Ngày hội cỏ hồng LangBiang”, gắn với giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số bản địa. Đặc biệt, liên tiếp 2 kỳ Festival hoa Đà Lạt được tổ chức gần đây: Festival hoa lần thứ IX (năm 2022) và lần thứ X – năm 2024, “Ngày hội cỏ hồng LangBiang” được đưa vào chương trình chính thức phục vụ du khách. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn: Giải đua ngựa không yên; Phục dựng lễ cưới của người K’Ho xưa; Cuộc thi ảnh, trưng bày và triển lãm ảnh nghệ thuật cỏ hồng; Hội thi ẩm thực các món ăn đặc trưng của người bản địa…
Năm nay, dù không diễn ra Festival hoa Đà Lạt (định kỳ 2 năm tổ chức một lần); song, như lời hẹn, bạn bè trong và ngoài nước; nhất là du khách trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên đã và đang tìm về phố núi Đà Lạt để chiêm ngưỡng mùa cỏ hồng đang nhuộm thắm trên những đồi thông xanh, các trảng cỏ ven hồ dưới sắc nắng cao nguyên xanh.
Đáng nói là, cỏ hồng đã bổ sung thêm “bộ sưu tập các loài hoa báo mùa” của Đà Lạt: Cỏ hồng báo hiệu mùa xuân sang! Một mùa xuân mới về trên cao nguyên xanh…
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)