Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Sắc vàng hoa Tây Tựu

Tạp Chí Giáo Dục

“Hoa cúc vàng/ Suốt cả mùa đông/ Nắng đi đâu hết/ Trời đắp chăn bông/ Còn cây chịu rét…”. Chút nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông soi sáng những luống hoa cúc vàng rực rỡ. Làng hoa Tây Tựu mùa này đang nôn nao đợi xuân về.

Cúc là loài hoa ngắn ngày cho thu hoạch sớm nhất
Hương hoa bay rào rạt,
làng hoa em gọi mùa…
Tây Tựu thuộc huyện Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, là một trong những làng hoa lớn nhất khu vực Hà Nội với diện tích hơn 300ha và 2.500 hộ dân làm nghề trồng hoa. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa như: hồng, lưu ly, bạch yến,… nhưng nhiều nhất vẫn là hoa cúc với cúc trắng và cúc vàng.
Hằng năm xã Tây Tựu cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 250 triệu bông hoa.
Mấy năm trước, Tây Tựu chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai thường xuyên xảy ra. Năm 2001, một trận mưa lớn ngập úng trong một tuần khiến hoa bị chết sạch. Cuối năm 2006 mưa đá ập xuống khiến toàn bộ hoa cúc bị giập nát không cho thu hoạch gì. Trận lụt lịch sử cuối năm 2008 vừa rồi cũng khiến cánh đồng hoa Tây Tựu lỗi hẹn với Tết. Người dân nhiều năm lao đao vì hoa, thậm chí nhiều hộ gia đình trắng tay nên muốn bỏ nghề.
Năm nay, sau nhiều cố gắng nỗ lực của chính quyền và người nông dân, làng hoa Tây Tựu đang gọi mùa bội thu. Đến Tây Tựu những ngày này, ta càng cảm nhận rõ nhịp sống hối hả đón Tết, đón xuân về.
Hoa sau khi thu hoạch được giao bán ở chợ hoa Quảng Bá từ rất sớm
Thiếu nữ e ấp bên luống hoa
Bạch yến là loài hoa đẹp, rất thơm và quyến rũ

Người nông dân một nắng hai sương chăm lo từng gốc hoa
Thanh Hiệp/ TTO

Bình luận (0)