Khi những cơn gió se lạnh của mùa đông dần nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp, khuôn viên Trường Mầm non Anh Đào (phường Gò Vấp, TP.HCM) như bừng lên sức sống mới. Mùa xuân không chỉ mang theo sắc hoa khoe thắm, mà còn lan tỏa niềm vui, sự háo hức trong ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ – những mầm xanh đang lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc ân cần, yêu thương của các cô giáo và gia đình…

Trong không khí tươi mới của mùa xuân, các hoạt động dạy và học tại nhà trường được tổ chức sinh động, phong phú, gắn liền với chủ đề mùa xuân và Tết cổ truyền của dân tộc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong từng hoạt động; từ việc xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, tổ chức các giờ học nhẹ nhàng, hấp dẫn đến chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong những ngày đầu xuân.
Thông qua các hoạt động học tập và trải nghiệm, trẻ được nghe cô kể chuyện về mùa xuân, về ngày Tết sum vầy; được học những bài hát rộn ràng mang hơi thở mùa mới; được tự tay vẽ, gắn cành đào, cành mai, làm bánh chưng, bánh tét từ giấy màu, lá cây và các nguyên vật liệu tái chế. Nhờ đó, không gian lớp học và sân trường được khoác lên mình “chiếc áo xuân” rực rỡ, ấm áp. Các hoạt động này không chỉ giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo mà còn giúp trẻ cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống một cách gần gũi, tự nhiên.

Góp phần tạo nên thành công của các hoạt động giáo dục mùa xuân là sự phối hợp, đồng hành đầy trách nhiệm của phụ huynh học sinh. Phụ huynh đã tích cực hỗ trợ nhà trường trong việc chuẩn bị nguyên vật liệu, tham gia các hoạt động trải nghiệm, đồng thời chia sẻ, thống nhất cùng nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường đã mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp, an toàn và trọn vẹn yêu thương.

Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi ngoài trời, hội xuân trải nghiệm với chủ đề “Quê hương ba miền” được tổ chức phù hợp, an toàn với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như thả neo, thuyền thúng, ném chum, đãi cát tìm vàng, đào khoai… Tiếng cười giòn tan của trẻ hòa cùng âm thanh rộn ràng của mùa xuân đã tạo nên bức tranh sinh hoạt tập thể tươi vui, giàu cảm xúc.

Mùa xuân tại Trường Mầm non Anh Đào không chỉ là mùa của cỏ cây đâm chồi nảy lộc, mà còn là mùa gieo những hạt mầm yêu thương, tri thức và nhân cách đầu đời cho trẻ. Trong từng ánh mắt rạng rỡ, từng nụ cười hồn nhiên của các em là niềm hạnh phúc, là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thêm yêu nghề, vững tin trên hành trình “ươm mầm tương lai”.
Xuân về, Trường Mầm non Anh Đào lại thêm rộn ràng, ấm áp – nơi tuổi thơ của trẻ được nâng niu, chắp cánh trong yêu thương và tiếng cười.
PV

Bình luận (0)