Dự án sách đặc biệt – ấn bản mới nhất của tập thơ Góc sân và khoảng trời qua một lăng kính cực kì mới lạ, lần đầu được khai thác ở Việt Nam thông qua bộ sách tranh gồm 5 cuốn với những tác phẩm minh họa đặc sắc.
![]() |
| Nhà thơ Trần Đăng Khoa (giữa) cùng các họa sĩ giao lưu độc giả trong buổi ra mắt sách thơ – tranh Góc sân và khoảng trời |
Tâm huyết của những người trẻ
Tập thơ Góc sân và khoảng trời của nhà thơ Trần Đăng Khoa ra đời từ cách đây hơn nửa thế kỷ, được truyền tay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến nay, Góc sân và khoảng trời vẫn được tìm đọc và được coi là niềm tự hào của nền văn học thiếu nhi nước nhà.
Sau một năm thực hiện, Công ty sách Huy Hoàng Bookstore đã ra mắt 5 tập thơ – tranh, là sản phẩm của 5 nhóm họa sĩ: Hạt gạo làng ta (Killien Huynh và Phùng Nguyên Quang), Con bướm vàng (Nho Huy), Khi mẹ vắng nhà (Wazza Pink và NOH.A), Trăng sáng sân nhà em (Vườn Studio), Mang biển về quê (Phạm Quang Phúc).
Trong thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, hình ảnh con người, đất nước và hiện thực cuộc sống Việt Nam giai đoạn trước hiện lên qua góc nhìn trẻ thơ độc đáo, trong trẻo. Những con chữ ngọt ngào, dung dị của cậu bé “thần đồng” Trần Đăng Khoa ngày nào đã khiến nhiều người, trong đó có cả các thi sĩ lớn cũng phải ngưỡng mộ. Đọc thơ Trần Đăng Khoa, độc giả bắt gặp khung cảnh làng quê Bắc bộ lấp lánh tựa như cổ tích. Để vẽ minh họa cho tác phẩm thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng không phải là điều dễ dàng. Do đó, đội ngũ những người thực hiện dự án này đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với tiêu chí của dự án đưa ra cho đội ngũ họa sĩ vẽ minh họa. “Đội ngũ những người đảm nhận khâu minh họa cho Góc sân và khoảng trời đều là những họa sĩ tuổi 9X, có bạn từng đoạt giải thưởng quốc tế, có bạn chỉ vừa mới chập chững bước vào nghề. Tiêu chí lựa chọn của dự án là cần những người trẻ, có khả năng cảm thụ thi ca và hội họa tốt, đem đến những cái nhìn tinh khôi, trong trẻo cho từng hình ảnh minh họa”, anh Quang Vinh – phụ trách mỹ thuật của Công ty Huy Hoàng cho biết.
![]() |
| Bộ 5 cuốn minh họa thơ Trần Đăng Khoa |
Trong quá trình thực hiện, những họa sĩ trẻ cũng gặp không ít khó khăn về vốn sống và kiến thức dân tộc, vùng miền. Họa sĩ Nành chia sẻ: “Khi vẽ hình ảnh minh họa cho câu thơ “Em bắt cái vòi cau/ Chảy vào giữa chum sâu”, em cùng các bạn trong nhóm chưa hình dung cụ thể, chính xác nên vẽ thành hình ảnh các em trượt máng nước. Khi nhận được sự góp ý từ người phụ trách, nhóm phải vẽ lại cho hợp lý hơn”.
Đội ngũ những người làm nên bộ sách thơ – tranh Góc sân và khoảng trời đến từ nhiều miền khác nhau trên đất nước. Mỗi người một lăng kính, một góc nhìn, một thế giới quan… khác biệt, nhưng họ gặp nhau ở sự đồng điệu về tâm hồn, nhiệt huyết để vẽ nên những bức tranh minh họa thơ thật sống động, nhẹ nhàng, đưa các độc giả nhí đến gần hơn với thơ.
Vị ngọt nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ
Với những họa sĩ trẻ làm nên bộ sách thơ – tranh Góc sân và khoảng trời, trong suốt một năm qua cũng là quá trình họ quay về tuổi thơ, từ những nét vẽ còn ngây ngô, thơ dại đã biến hóa kì diệu thành những bức tranh minh họa sống động, vô cùng đáng yêu.
| “Tôi quá bất ngờ và hạnh phúc khi tác phẩm của mình được các bạn trẻ thể hiện bằng tranh vẽ thành công đến vậy. Mỗi bức tranh là một tác phẩm độc lập, tạo ra một sức sống mới cho Góc sân và khoảng trời. Tôi không biết là các bạn vẽ minh họa cho thơ tôi, hay chính thơ tôi minh họa cho tranh của các bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ. |
“Tôi quá bất ngờ và hạnh phúc khi tác phẩm của mình được các bạn trẻ thể hiện bằng tranh vẽ thành công đến vậy. Mỗi bức tranh là một tác phẩm độc lập, tạo ra một sức sống mới cho Góc sân và khoảng trời. Tôi không biết là các bạn vẽ minh họa cho thơ tôi, hay chính thơ tôi minh họa cho tranh của các bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.
Trong bộ sách thơ – tranh này, một số hình ảnh khi xưa nay đã không còn hiện diện trong đời sống của người dân Bắc bộ. Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, “Đôi khi, chính việc chưa từng trải qua thực tế của các họa sĩ trẻ lại là một điều hay. Các bạn xuất phát từ nhiều miền trên đất nước nên vẽ tranh minh họa cho thơ của tôi không giống cả miền Nam lẫn miền Bắc. Vì vậy, bạn đọc trên khắp cả nước đều thấy nó là của mình”.
Các họa sĩ trẻ đã mở ra những trang sách minh họa sống động để cùng du hành về thế giới tuổi thơ kì diệu. Trong Hạt gạo làng ta, độc giả sẽ bắt gặp hình ảnh những ngày thôn xóm vào mùa, thoang thoảng đâu đây là hạt lúa mới còn thơm ngát hương trời, là cuộc sống thôn quê dẫu đâu đó có khó khăn nhưng vẫn đầm ấm, yên vui. Hai họa sĩ Killien Huynh và Phùng Nguyên Quang đã vẽ minh họa tác phẩm này bằng sự tưởng tượng phong phú, kiến thức của mình. Khi mẹ vắng nhà lại là những yêu thương, những tri ân tới ông, bà, mẹ, cha, anh chị em, tới những người thầy, những người bạn thân thiết chốn làng quê do họa sĩ Wazza Pink và NOH.A thể hiện…
Việc dạy trẻ biết làm gì qua thơ cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là thơ ca giúp giàu thêm cho trí tưởng tượng, tâm hồn của trẻ. Sách thơ – tranh Góc sân và khoảng trời mộc mạc, tinh khôi khiến người đọc cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng như đưa tay mở cánh cửa gỗ, chầm chậm bước chân vào khu vườn làm bạn với tuổi thơ, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong trẻo.
Bài, ảnh: Thục Quyên



Bình luận (0)