Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sài Gòn mùa… trốn nóng

Tạp Chí Giáo Dục

Người đi đường với áo khoác, khẩu trang, bao tay và váy chống nắng

Trước cái nóng 37-380C, sinh hoạt của người dân Sài Gòn, từ lao động phổ thông đến giới công chức gần như bị đảo lộn với đủ kiểu trốn… nóng.
Một mảng xanh ở góc nhà, góc sân được người Sài Gòn chú ý từ đầu mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Thành, chủ vườn kiểng Năm Thành (P.Tân Thới Nhất, Q.12) cho biết, những ngày qua kiểng lá được bán chạy nhất. Mỗi người mua từ 3-4 chậu, loại kiểng chưng trong nhà. Theo ông Thành, để tạo không gian mát mẻ, diện tích nhà nhỏ cũng có thể thiết kế được những dàn dây leo với chi phí cực thấp. Chị Vũ Thị Thu Thủy, người bán kiểng rong tại TP.HCM cho biết, từ đầu tháng 3-2015 đến nay, loại cây giống mà chị bán chạy nhất là cây trà xanh. Theo đó, với cây từ 5-7 tháng tuổi chỉ có vài chục ngàn đồng, người mua về có thể cho vô chậu hoặc trồng ngoài nếu không gian cho phép, mỗi ngày hái vài lá nấu nước uống. “Trong nhà có ba cây trà xanh, chăm sóc tốt là đủ lá nấu uống”, chị Thủy nói.
Thời tiết nắng nóng, không chỉ trẻ mà người lớn cũng mắc chứng nhiệt miệng, gây lở loét bên trong miệng. Để tránh chứng tưởng chừng đơn giản nhưng khá nguy hiểm này, thực đơn hàng ngày của mỗi gia đình cũng thay đổi với các loại thực phẩm có tính mát, giải nhiệt cao. Chị Vân, tiểu thương chợ Tân Định nói: Dưa leo, cải, nấm, đậu hũ… được các bà nội trợ lựa chọn. Bên cạnh việc thay đổi thực đơn, đặc biệt là các món canh giải nhiệt, nhiều người chọn hồ bơi là điểm đến. Như gia đình cô Nguyễn Thị Phúc (ngụ Trương Quốc Dung, Q.Phú Nhuận) mua vé tháng ở hồ bơi Cộng Hòa. “Bơi vừa giúp hạ nhiệt cơ thể, vừa luyện tập sức khỏe, lại ít tốn kém”, cô Phúc khẳng định. Đại diện hồ bơi Văn Thánh (khu du lịch Văn Thánh) cũng cho biết những ngày qua, lượng vé bán ra tăng đột biến. Số lượt bơi trong ngày, đặc biệt là cuối tuần tăng cao, dẫn đến quá tải. Từ 18.000 đồng – 25.000 đồng/ lượt bơi, chủ động về thời gian, được tận hưởng những giây phút sảng khoái, hồ bơi là nơi mà người Sài Gòn tìm đến trong ngày nắng nóng. 
Người đi đường trùm đầu, che mặt kín mít, khó mà nhận ra nhau. Những ngày này, ra ngõ là gặp những điểm bán nước giải khát lề đường với đủ các loại thức uống giải nhiệt như nước sâm, nước đắng, dừa tươi, dừa nước, cam vắt, trà tắc… Chị Thu, bán dừa tươi ở ngã tư Hàng Xanh cười tít mắt, nói: “Nóng quá, nhu cầu sử dụng của người dân cũng tăng. Mỗi ngày tôi bán gần cả trăm trái dừa chứ không ít”. Chỉ tay vào buồng dừa, chị Thu tiếp: “Dừa Bến Tre. Ông anh xuống tận nơi mua nguyên xe, về chia nhau bán nên bảo đảm là tươi ngon, không ngâm tẩy gì cả”. Khẩu trang, váy chống nắng dành cho quý cô, quý bà cũng vào mùa bán chạy. Chị Thu cho biết thêm: “Có người ghé mua 3-4 cái khẩu trang cùng lúc”.
Bài, ảnh: Trần Anh

Bình luận (0)