|
Đường hoa xuân Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngọc Hải
|
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, ôi đẹp biết bao/ Biết mấy tự hào, Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào. Lời bài ca viết về mùa xuân Sài Gòn của cố nhạc sĩ Xuân Hồng gần 36 năm qua, nhưng đến nay nghe lại lòng vẫn còn rạo rực. Nhiều người xa Sài Gòn lâu năm nay trở lại đã không giấu được nỗi ngạc nhiên về sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất một thời được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông – sau nhiều năm xây dựng và kiến tạo giờ đây đang trở nên lộng lẫy và lung linh hơn.
Chuyện từ những chiếc cầu
Giống như những người con từ phương xa về, ấn tượng lớn nhất về Sài Gòn trong ký ức tôi suốt hơn 35 năm qua là sự phát triển mạnh mẽ hạ tầng kỹ thuật. Sài Gòn nổi tiếng là thành phố có nhiều kênh rạch. Ngẫm về vấn đề trên, trong tôi hiện ra những hình ảnh nhếch nhác từ các khu nhà ổ chuột trên dòng kênh đen Nhiêu Lộc – Thị Nghè năm nào. Tôi nhớ như in những chiếc cầu nhỏ bé luôn đầy rác và xuống cấp. Những khu phố ngột ngạt, đầy vẻ đe dọa từ phía quận 4, những vùng đầm lầy hoang hóa từ phía huyện Nhà Bè… Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh mẽ của thành phố, những dòng kênh đen xưa giờ đã xanh lại; các khu nhà ổ chuột được thay bằng những cao ốc, tòa nhà thương mại và khu đô thị rộng thênh thang nằm ven những đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt… Nhiều bạn bè của tôi xa xứ lâu năm về nước thăm lại Sài Gòn đều ấn tượng về những chiếc cầu nối mở ra các thành phố vệ tinh, ngoài ra còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Điều này làm cho Sài Gòn lộng lẫy và phồn vinh hơn. Nằm cách trung tâm thành phố chỉ một con sông hoặc con rạch, các quận 2, 4, 7, 8, 9, Thủ Đức… cách đây 10 năm vẫn còn là những vùng đất lạc hậu, mang dáng dấp của một vùng nông thôn, đời sống người dân thấp… Việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân đều đổ dồn trên một số ít chiếc cầu cũ kỹ được xây dựng từ thời Pháp (cầu Tân Thuận 1, Sài Gòn, Bình Triệu 1). Nhưng nay, với những chiếc cầu đồ sộ mới xây xong như cầu Phú Mỹ nối Q.2 – Q.7, cầu và hầm Thủ Thiêm nối Q.1 – Q.2, cầu Nguyễn Tri Phương, Chánh Hưng từ Q.5 bắc qua Q.8; cầu Ông Lãnh nối Q.1 – Q.4; cầu Tân Thuận 2 nối Q.4 – Q.7, cầu Kênh Tẻ nối Q.4 – Q.7 – Nhà Bè; cầu Bình Triệu 2 nối Bình Thạnh – Thủ Đức… đã làm cho những vùng đất này vươn mình trỗi dậy. Từ khi có thêm những chiếc cầu bắc qua sông, nhiều người đổ xô đến mua đất, xây biệt thự, người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các dịch vụ kinh doanh lần lượt ra đời thay dần việc trồng trọt vốn không mấy hiệu quả, đời sống người dân khá lên rất rõ. Q.4 trước được nối với trung tâm thành phố bởi một chiếc cầu nhỏ và được mệnh danh là vùng “đất dữ”. Ngày nay, ngoài cầu Khánh Hội vừa được xây mới, đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng… còn có nhiều chiếc cầu mới nối các tuyến đường giữa Q.1 và Q.4, tạo nên những khu phố nhà nhà san sát nhau. Đặc biệt, đoạn từ Q.4 sang các hướng Nhà Bè, Q.8 đã mọc thêm đô thị mới Nam Sài Gòn với những bản sắc kiến trúc hiện đại.
Hầm dìm Thủ Thiêm, đường hầm vượt sông Sài Gòn nối Q.1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam và là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Nhắc đến đại lộ, chiếc cầu, hầm dìm to lớn, biểu tượng của Sài Gòn, tôi muốn nói rằng, sự phát triển ấy có tính dẫn dắt và lan tỏa. Bởi Sài Gòn đã làm nên điều kỳ diệu sau hơn 25 năm đổi mới.
Sài Gòn – Niềm tin cả nước
Với hơn 10 triệu dân, TP.HCM dẫn đầu cả nước về sản xuất, làm giàu và tiêu dùng. Sài Gòn dung nạp khá nhiều thanh niên nông thôn ra thành thị kiếm sống bằng những nghề không đòi hỏi nhiều về trình độ chuyên môn. Nhiều thanh niên nhờ dựa vào thành phố mà ổn định cuộc sống lâu dài ở đây. Sài Gòn ồn ào, đông đúc và nhịp thở không bao giờ ngừng, kể cả ban đêm. Những gì du khách chứng kiến hàng đoàn vừa người và xe trong giờ cao điểm tan trường, tan sở là “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Đường phố đông đúc, còi xe inh ỏi và sự hối hả hiện rõ trên nét mặt mọi người. Số du khách đến Việt Nam ghé qua TP.HCM chiếm tỷ lệ khá lớn. Áp lực này buộc thành phố phải cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Theo quy hoạch phát triển đô thị, trong tương lai TP.HCM sẽ trở thành một thành phố đa trung tâm để làm động lực phát triển cho các vùng lân cận. Ngoài ba trung tâm hiện hữu là Sài Gòn, Chợ Lớn, Nam Sài Gòn, thành phố sẽ phát triển thêm các trung tâm: Thủ Thiêm, Tân Sơn Nhất, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), Củ Chi, Bình Chánh và Q.9. Hiện nay, trung tâm mới Thủ Thiêm đang hình thành và phát triển từng ngày.
Trải qua thời gian, cả nước và thế giới đều nhìn nhận rằng, TP.HCM là nơi rất sôi động với nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất và xây dựng, từ đó đã trở thành “đầu tàu” kéo theo sự phát triển cho cả nước. Chúng ta hãy nhìn vào sự tăng trưởng kinh tế mới thấy hết sự nỗ lực vượt bậc của người dân thành phố và sự sáng tạo trong nghệ thuật lãnh đạo của nhiều thế hệ cán bộ trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, giao thương tê liệt, sản xuất bị đình trệ bởi những mô hình không phù hợp. Giai đoạn 1976-1985, GDP bình quân của TP từ 2,7%/năm đã tăng lên 10,5%/năm giai đoạn 1986-2009 và năm 2010 đã chiếm hơn 20% GDP của cả nước (khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia). Mức thu nhập bình quân trên đầu người đã tăng từ 586 USD năm 1985 lên trên 2.600 USD cuối năm 2009 và năm 2010 lên 2.700 USD/đầu người. Năm2011, thành phố đặt mục tiêu GDP tăng 12% với giá trị khoảng 475.000 tỉ đồng, GDP bình quân đầu người khoảng 3.130 USD/người/năm. Theo một nghiên cứu vừa được thực hiện bởi Công ty Tư vấn và Kiểm toán Pricewaterhouse-Coopers (PwC) của Anh, TP.HCM được dự đoán sẽ là thành phố đứng đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng GDP trung bình trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2025. Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 151 thành phố, trong đó có TP.HCM và Hà Nội thông qua việc đánh giá ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế hiện nay và của kịch bản phi toàn cầu hóa trong tương lai lên các thành phố này. Trong năm 2025, theo dự đoán của PwC, 5 thành phố có GDP lớn nhất thế giới sẽ không đổi so với năm 2008. Những thành phố của các nền kinh tế mới nổi tăng hạng nhanh nhất về độ lớn của GDP là Thượng Hải (tăng từ vị trí thứ 25 trong năm 2008 lên thứ 9 vào năm 2025), TP.Mumbai (từ hạng 29 lên hạng 11). TP.HCM sẽ nhảy lên vị trí thứ 64 trong năm 2025 (thứ 95 trong năm 2008).
Một mùa xuân mới nữa lại đến với Sài Gòn. Trên những đường phố, người xe vẫn qua lại tấp nập. Cửa hàng, siêu thị đông đúc người đi mua sắm. Cao ốc thì cứ vươn lên trên những vùng đô thị mới. Sài Gòn đang từng ngày chuyển mình đi lên trên mọi lĩnh vực. Nhìn vào sức mua chúng ta dễ dàng nhận thấy sự sung túc và tinh thần lạc quan của người dân thành phố. Giữa mùa xuân đi trên những con đường nhộn nhịp, đôi lúc tôi lại nghe tiếng hát vọng lại: “Thành phố tôi rất trẻ/ Bạn hãy nghe họ hát…”, mà lòng thì cứ rộn rã, tràn ngập niềm vui. Và tôi thấy rằng, tiếng hát cất lên đã làm cho mùa xuân thêm tươi trẻ, thành phố thì thêm sức sống và nhộn nhịp đón chào vận hội mới.
Duy Khanh


Bình luận (0)