Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Sản phụ mang bầu gần 2 năm thừa nhận nói dối

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh chỉ có tính minh họa: corbis.

Khao khát được làm mẹ, chị Nguyễn Thị Chiến, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang đã nhờ đến một "ông thầy" để giúp cầu có thai. Vị này nhận lời với điều kiện chị phải giấu kín chuyện cho đến khi sinh con.

Sau lần sảy thai đầu tiên, chị Chiến biết được sự thật rằng mình sẽ mãi mãi không thể mang bầu trở lại. Giấu chồng và mọi người trong nhà, chị âm thầm đi khám để biết tình trạng của mình.

Trong lúc chờ đợi tại một phòng khám, chị tình cờ nghe được câu chuyện của hai phụ nữ hiếm muộn, được trao đổi số điện thoại về "ông thầy" có khả năng cầu thai.

Sau lần cầu đó, chị Chiến ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết khi thấy bụng mình to dần lên. Gia đình cũng mừng vui cho vợ chồng chị. Nhưng sau vài lần đi khám, chị biết rằng mình không hề có thai, và liệu pháp của "ông thầy" nọ chỉ làm cho chị có hình dáng giống một bà bầu.

Để đánh lạc hướng gia đình, chị mua những giấy tờ kết quả khám thai tại một số phòng khám tư.

Tuy nhiên, sau khi dư luận xôn xao về trường hợp của chị, cũng như nhiều bác sĩ khẳng định rằng không có sản phụ nào có thể mang thai đến 21 tháng, bởi nếu thế thì thai đã chết lưu hoặc là khối u, chị Chiến đành tiết lộ sự thật này.

“Ông trời đã không thương cho phận tôi, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường và khát khao lớn lao nhất của tôi là được làm mẹ, nhưng sao ông Trời không cho tôi điều đó”, chị đau khổ tâm sự.

Thừa nhận đã lừa dối chồng, lừa dối gia đình chồng, lừa dối bố mẹ đẻ, chị Chiến cho biết mình rất đau khổ, lương tâm cắn rứt, và chỉ có mong ước là được chồng và gia đình tha thứ.

Lâm An (Theo VNE)

Bình luận (0)