
Bài thơ cổ vũ tinh thần đội ngũ y bác sĩ do giáo viên Trường TH, THCS, THPT Tân Phú sáng tác
“Cồng kềnh trang phục xông pha/ Khả năng phôi nhiễm cũng đà rất cao/ Gửi đến anh – người chiến sĩ của đồng bào/ Lời chúc sức khỏe từ toàn trường ta/ Cảm ơn sâu sắc thiết tha/ Về tài, về đức của toàn ngành y…”, đây là những câu thơ nằm trong bài thơ “Không tên” được tập thể giáo viên Trường TH, THCS, THPT Tân Phú (Q.Tân Phú, TP.HCM) sáng tác gửi đến đội ngũ y bác sĩ trong trận chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go; như lời động viên, chia sẻ, cổ vũ tinh thần những người anh hùng thầm lặng. Không chỉ sáng tác thơ, nhiều bức tranh, thiệp có chung chủ đề cũng được các giáo viên trong trường thực hiện. Theo cô Trương Hoàng Kim Đức (Phó Hiệu trưởng nhà trường), ngoài việc cổ vũ, động viên các y bác sĩ, hoạt động tri ân trên sẽ là ngọn lửa để hun đúc trong lòng mỗi học sinh sự biết ơn, trân quý đối với nghề y, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Qua đó, giáo dục học sinh bài học về đạo đức, đồng thời cũng là một cách hướng nghiệp cho các em.
Tin, ảnh: L.Quân

Bình luận (0)