Tòa soạnThư đi – tin lại

Sao cứ để bọn cướp giật hoành hành?

Tạp Chí Giáo Dục

Gọi con đường Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình – TP.HCM là “con đường cướp giật” là hoàn toàn chính xác. Đỉnh điểm báo động là vụ cướp của, giết chết một sinh viên mới ra trường trên con đường này mà báo chí đồng loạt đăng tải. Bây giờ cướp không chỉ hoạt động ban đêm mà chúng đã ra tay giết người, cướp của giữa ban ngày. Từ lâu, đường Cộng Hòa là nỗi khiếp sợ của gia đình chúng tôi. Hằng ngày, tôi phải cảnh giác cao độ khi đi trên tuyến đường này. Thế mà cách đây không lâu, bản thân tôi cũng bị giật túi ngay đầu mũi tàu đường Trường Chinh và Cộng Hòa. Tôi đuổi theo thì có một tên chạy từ phía sau lên cản lại, tôi báo công an phường thì các anh bắt ngồi đợi, rồi lập biên bản tới hơn 2 tiếng đồng hồ, xong đâu cũng vào đó. Đầu năm nay, trên con đường này, một anh là nhân viên lái xe tại công ty tôi khi đi làm vào khoảng 4 giờ sáng, đã bị 4 tên cướp ép xe, đạp té xuống đường và cướp chiếc xe máy. Chưa hết, các bạn tôi là tiếp viên hàng không, khi đi làm về khuya hay đi làm sớm qua con đường này cũng từng bị cướp giật nhiều lần. Vào tối 13-9 vừa qua, chồng của bạn tôi chở con đi học về cũng bị một tên cướp đi xe máy từ phía sau giật chiếc cặp trong  đó có 1 triệu đồng và máy tính xách tay… Anh đuổi theo thì bị một tên chạy xe máy cản phía trước để đồng bọn tẩu thoát. Ám ảnh nhất là đoạn Cộng Hòa – mũi tàu kéo dài đến KCN Tân Bình. Bọn cướp hay tập trung ở đây vào ban đêm vì những con hẻm thiếu ánh sáng hướng ra đường Cộng Hòa…
Tình trạng cướp giật lặp đi lặp lại ở cùng một khu vực mà chính quyền địa phương không có biện pháp nào cải thiện cả. Theo tôi, chính quyền địa phương cần tuần tra thường xuyên trên tuyến đường này để hạn chế cướp giật xảy ra trong thời gian tới.
Trần Trung
(Quận Tân Bình – TP.HCM)

Bình luận (0)