Tòa soạnThư đi – tin lại

Sao cứ thi công ì ạch?

Tạp Chí Giáo Dục

Đường Phạm Văn Bạch là một trong những con đường huyết mạch của TP.HCM dài gần 10km nối từ đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình tới đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp. Điều đáng nói là dự án làm tuyến đường này đã có từ chín năm trước nhưng không hiểu sao đến nay vẫn ì ạch chưa triển khai xong. Ngoài tình trạng buôn bán, tụ tập vô tội vạ kéo dài hơn 2km ra thì đoạn đường này còn bị ô nhiễm nặng nề chưa từng thấy. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương ngay cả trời nắng chứ đừng nói trời mưa. Nước thải, rác thải, xà bần… đọng lại thành một con mương nhỏ ngay giữa tim đường, đen ngòm. Thêm nữa, những ổ voi, ổ gà dọc khắp đoạn đường này khiến cho bất kỳ ai đi qua một lần cũng sợ hãi (ảnh). Được biết ở đây không có hệ thống thoát nước nên hễ cứ mưa xuống là con đường này biến thành ao. Một nửa bên địa bàn quận Tân Bình hiện đã khang trang còn phía bên quận Gò Vấp thì vẫn như một cái ao tù nước đọng hành hạ người dân.
ĐOÀN ĐẠI TRÍ (Q.12 – TP.HCM)

Bình luận (0)