Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sao Hollywood và phép thử mới

Tạp Chí Giáo Dục

Nền điện ảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng có ít phim phụ thuộc các tên tuổi lớn để đảm bảo thành công về tài chính. Các sao đang xoay chuyển theo nhiều hướng khác nhau để kiểm tra độ nóng bỏng của mình.

Tom Cruise và Cameron Diaz trong Knight and day – Ảnh: The Telegraph

Không trông cậy vào "sao", thay vào đó hầu hết các phim nhắm đến doanh thu đều khá đơn giản về nội dung (The A-Team, Prince of Persia) hoặc là một phần tiếp theo của một loạt phim thành công béo bở trước đó (Iron man 2, Toy story 3, Shrek forever after, Twilight: Eclipse).

Robert Downey Jr, ngôi sao tài năng thật sự và làm việc nghiêm túc, đã nhận ra hào quang của mình chỉ là tạm thời. Khán giả tỏ ra không quan tâm nhiều tới vai diễn tuyệt vời của ông trong The soloist (2009). Nhưng năm 2008 họ kéo nhau ầm ầm đi xem ông trong vai siêu anh hùng siêu giàu Iron man.

Hai tuần tới (7-5), Downey sẽ xuất hiện lại trong Iron man 2. Ông trở thành người tiên phong trong xu hướng của sự nghiệp điện ảnh ở Hollywood: các diễn viên thành công và nghiêm túc phải tạm thời bỏ sự thanh liêm chính trực nghệ sĩ sang một bên, bỏ lại các phim mà các nhà phê bình có thể sẽ thích để "vứt" mình vào các phim ầm ĩ, ồn ào, hướng tới khán giả trẻ, nhưng có khả năng chuyển nhượng bản quyền.

Avarta trở thành phim thành công nhất từ trước tới nay trong lịch sử điện ảnh thế giới với hai diễn viên chưa từng được biết đến đóng vai chính, và Sigourney Weaver, cái tên nổi danh duy nhất, vào vai phụ. Ðiều đó có nghĩa trên đỉnh của thành công Avatar, "ngôi sao" Sam Worthington và Zoe Saldana có thể đi trên đường phố và không ai chặn họ lại hay nhận ra họ để xin chữ ký.

Liam Neeson và Ralph Fiennes cũng như vậy. Họ từng cùng đóng trong bộ phim rất nghiêm túc là Schindler’s list; bây giờ cùng chia nhau thù lao trong Clash of the Titans. Jake Gyllenhaal (phim Brokeback mountain) cũng theo cách Downey làm. Tháng tới, anh vào một vai trong Prince of Persia: The sands of time – một bộ phim phiêu lưu viễn tưởng xuất phát từ loạt trò chơi video.

Trong mùa hè này, hai ngôi sao lớn khác của Hollywood sẽ kiểm tra lại độ "nóng bỏng" của họ. Tom Cruise là tâm điểm của Knight and day – bộ phim phiêu lưu hành động mà anh đóng cùng Cameron Diaz. Ðoạn phim quảng cáo cho thấy toàn cảnh đuổi nhau bằng xe hơi và bắn súng ầm ầm. Người ta đã trả tiền mua vé xem loạt phim Mission: Impossible của anh, nhưng lại tỏ ra kém hào hứng với Lions for lambs hay Valkyrie. Knight and day có thể là phép thử.

Russell Crowe là một cái tên lớn khác trong bộ phim Robin Hood của đạo diễn Ridley Scott sẽ chiếu ra mắt Liên hoan phim Cannes tháng 5-2010. Nhưng ngày anh là ngôi sao cũng có thể chỉ còn ngắn ngủi. Năm nay 45 tuổi, thù lao cho Crowe rất đắt đỏ. Năm ngoái, anh vào vai nhà báo trong bộ phim State of play thay cho ngôi sao Brad Pitt bỏ vai ít lâu trước khi bộ phim được quay. Nhưng thù lao của Crowe vẫn quá cao đến mức State of play không thể có lãi.

George Clooney và Matt Damon thông minh đã tham gia loạt phim có thể kéo dài và nhiều mô hình kinh doanh đi kèm như các phim Ocean’s (11, 12, 13) và phim về điệp viên Bourne. Meryl Streep với nỗ lực kéo khán giả nữ lớn tuổi (trong Mamma Mia!) tiếp tục tỏa sáng. Nhưng những cái tên thay đổi để thích nghi như vậy là thiểu số. Các ngôi sao phim ảnh Hollywood đang ít dần. Dù điều này tốt hơn hay là suy yếu cho điện ảnh thế giới, thực tế đơn giản là phim ảnh không còn cần tới họ nữa.

HẠNH NGUYÊN (Theo TTO)

Bình luận (0)