Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Sao teen” với “Một thời dấu yêu – School Memory”

Tạp Chí Giáo Dục

Trong chương trình Một thời dấu yêu School Memory do Báo Giáo Dục TP.HCM phối hợp với Công ty Openmind tổ chức diễn ra tại 10 Trường THPT trên địa bàn thành phố và đêm Gala 17-11 vinh danh các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam tại Nhà Văn hóa Thanh niên, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình ca nhạc – thời trang đặc sắc do hầu hết các “sao teen” đang được yêu thích hiện nay thể hiện. Hơn ai hết, chính các “sao teen” này sẽ hòa cùng với các em học sinh tại ngôi trường mà mình đã từng học tạo nên một món quà thật ý nghĩa dâng tặng thầy cô.

Ca sĩ Hải ĐăngNgười mẫu – diễn viên điện ảnh Phi Thanh Vân đang được các bạn trẻ yêu thích với vai Phương Trinh trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí rất hào hứng khi được mời trở lại Trường THPT Nguyễn An Ninh – nơi mà cô có rất nhiều kỷ niệm trong thời cắp sách đến trường. Được gặp lại thầy cô kính yêu cũng như dẫn dắt đàn em tham gia một tiết mục thời trang học đường sôi động, Phi Thanh Vân cảm thấy thật hạnh phúc. Đây cũng là một kỷ niệm khó quên của cô trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới. Từng là một học sinh xuất sắc nhiều năm liền cộng với một số giải thưởng về bộ môn tiếng Anh, ca sĩ Đức Tuấn đã để lại một dấu son đẹp, khó phai mờ trong lòng của thầy cô Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Khi đã thành danh, bất kỳ chương trình văn nghệ nào của trường tổ chức, Đức Tuấn đều nhiệt tình tham gia. Và khi chương trình Một thời dấu yêu mời, Tuấn gật đầu cái rụp đồng thời chuẩn bị những tiết mục thật đặc sắc để tri ân thầy cô cũ của mình.

Thời học ở Trường THPT Phan Đăng Lưu, ca sĩ Hải Đăng nổi tiếng bởi không chỉ học giỏi mà còn là “cây” văn nghệ số một của trường. Ngay từ khi mới bước chân vào lớp 10, Đăng đã gặt hái một thành công lớn cho phong trào văn nghệ của trường: Nhóm Hoa ban đỏ đoạt giải nhất Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con 2004, bản thân Đăng “rinh” giải nhất Giọng ca nam xuất sắc nhất. Năm 2006, Đăng “rinh” tiếp giải nhất liên hoan Tiếng hát sinh viên học sinh toàn quốc. Ba năm liền, Đăng cùng với cô Thanh Hà – giáo viên dạy nhạc của trường gầy dựng một phong trào văn nghệ rất vững mạnh. Mặc dù hiện đang học tại Nhạc viện TP, Đăng vẫn thường xuyên quay về trường trong những ngày lễ cũng như hết mình với những phong trào văn nghệ mà trường tổ chức với vai trò là một tư vấn viên, hướng dẫn cách dàn dựng bài hát cho các bạn. Đăng cười thật tươi cho biết: “Một thời dấu yêu lần này cũng là cơ hội cho Đăng thể hiện tình yêu thầy cô, trường lớp của mình”.

Ca sĩ Bảo ThyCũng giống như Hải Đăng, Võ Hạ Trâm – giải nhất Tiếng hát truyền hình 2007, khi được mời trở lại Trường THPT Phú Nhuận tham gia chương trình, Trâm thật sự xúc động. Chính tại ngôi trường này đã tạo cho Trâm “bệ phóng” để gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay. Cuối năm lớp 10, Trâm được bạn bè “xúi” tham gia cuộc thi Tuổi đời mênh mông do Bộ Giáo dục và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) phối hợp tổ chức, Trâm đã giành giải cao nhất. Chính Trâm cũng là người “đầu têu” tập hợp các bạn đam mê ca hát trong Trường Phú Nhuận thành lập nhóm P.N tham gia Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con 2006. Nhóm P.N đã đoạt giải nhất, bản thân Trâm đoạt giải Giọng ca nữ xuất sắc nhất. Được khán giả tuổi học trò rất hâm mộ nhưng Trâm lúc nào cũng rất khiêm tốn.

Chàng ca sĩ Nguyễn Tỳ Triệu Lộc vừa đoạt giải nhì Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 rất bồi hồi khi quay trở về ngôi trường thân thương Tạ Quang Bửu hay “bé mập” Minh Hằng trong Gọi giấc mơ về cũng sắp xếp công việc đóng phim để ôn lại những kỷ niệm thân thương dưới mái trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Hẳn thầy cô sẽ không thể nào quên cô học trò mít ướt nhưng chăm học này.

Các “sao teen” làm khách mời như Thanh Thảo, Lương Bích Hữu, Bảo Thy, Hà Anh Tuấn, Yến Trang – Yến Nhi, Nhật Quốc – Tấn Quốc, Trương Quỳnh Anh… dù không trực tiếp trở lại ngôi trường xưa của mình đã từng học nhưng được góp mặt trong chương trình là một niềm vui lớn. Tất cả chuẩn bị cho mình những tiết mục thật đặc sắc để hòa mình trong một không khí trẻ trung và thật ý nghĩa này.

KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)