Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sáo Thần không phép mừng Trung thu

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Sáo Thần không phép.  Ảnh: H.D

Vở rối đen Sáo Thần không phép (tác giả Phong Linh; đạo diễn Hoàng Duẩn) do các diễn viên đội Kịch – Rối One – Two – Three Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình, TP.HCM biểu diễn là món quà ý nghĩa dành tặng cho thiếu nhi nhân mùa Trung thu 2011.
Có một lời nguyền rằng “Nếu thoát khỏi những thử thách chốn trần gian thì Sáo Thần không phép sẽ trở thành con người nơi trần gian và có cuộc sống hạnh phúc ở nơi đây”. Lời nguyền ấy không ai biết, ngoại trừ một mình Đại Bàng Tinh, một con thú tu luyện sắp thành tinh. Và nó còn biết ai ăn thịt được chim Sáo Thần sẽ trường sinh bất tử. Chính vì thế, Đại Bàng Tinh luôn tìm mọi cách chia sẻ tình cảm của Sáo Thần và anh Mộc, một tiều phu nghèo nhưng rất tốt bụng, có tài bắn cung bách phát bách trúng, đặc biệt có tài thổi sáo véo von hay đến lạ thường. Nhưng rồi cuối cùng, lời nguyền đã được hóa giải, Sáo Thần thoát khỏi kiếp bị đọa đày,biến thành một cô gái xinh đẹp. Đám cưới của chàng Mộc tốt bụng và nàng Sáo xinh đẹp diễn ra vui nhộn với sự tham dự của muông thú trên trần gian và người dân tốt bụng… Vở kịch với thông điệp giáo dục các em thiếu nhi sống phải biết yêu thương mọi người chung quanh, yêu thương loài vật và không ỷ mạnh hiếp yếu. Những người biết hy sinh vì người khác chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trên đời và ngược lại kẻ ác thì phải đền tội. Đạo diễn Hoàng Duẩn đã khéo léo dàn dựng cảnh chàng Mộc thổi sáo, những nốt nhạc, khóa sol, móc đôi, móc ba… hiện ra từ cây sáo và nhảy múa khi nhanh, khi chậm theo tiếng sáo… làm cho các em bị cuốn hút và vô cùng thích thú với chi tiết này. Các nhân vật như Mộc, Sáo Thần, Thuồng Luồng, Đàn cá… trong câu chuyện có lối nói chuyện, đối thoại rất trong sáng phù hợp với lứa tuổi các em thiếu nhi.
K.NGUYÊN

Bình luận (0)