|
Thanh Bạch trong ngôi nhà với nhiều đồ cổ của mình
|
Mỗi nghệ sĩ, ca sĩ đều có thú vui riêng cho mình sau giờ diễn. Có những thú vui cực kỳ lành mạnh nhưng cũng có những thú vui vô bổ khiến cho họ không chỉ đánh mất sức lực của bản thân, tiền bạc, khả năng cống hiến mà còn đánh mất dần thiện cảm rất đẹp của khán giả…
Từ các bộ sưu tập “không đụng hàng”…
Dù có chủ đích hoặc không thì những bộ sưu tập vật dụng dễ thương của các sao cũng là “hàng hiếm” hoặc ít “đụng hàng” bởi nó phản ánh cá tính của mỗi người… MC Thanh Bạch là người nổi tiếng trong giới đam mê đồ cổ. Hiện, anh là người sở hữu trên 100 loại đồ cổ các loại. Thanh Bạch cho biết: “Từ năm 1983, khi còn du học ở Nga, tôi đã bắt đầu tìm kiếm những mẩu vật cổ để trong phòng học của mình. Sau này khi về nước, trong quá trình đi lưu diễn khắp các miền Bắc Trung Nam, tôi thấy ở mỗi nơi đều có đặc điểm văn hóa riêng và tôi bắt đầu sưu tầm đồ cổ theo từng khu vực vùng miền. Người làm nghệ thuật như tôi được gọi là người hoạt động động, còn thú chơi đồ cổ là hoạt động tĩnh, nó tạo sự cân bằng trong con người của tôi…”.
Tương tự, ca sĩ gốc Hà Nội Đăng Khôi thì rất mê chơi cây kiểng, anh có một bộ sưu tập bonsai rất lâu năm, tuy nó nhỏ nhưng hình dáng thì không khác nào một cây cổ thụ. Trong giới nghệ sĩ thì ca sĩ Đan Trường được xem là “thủ lĩnh cá cảnh”. Cứ mỗi dịp đi lưu diễn, nghe ở đâu có cá cảnh là anh sẽ đến xem cho bằng được. Sở thích này bắt đầu từ khi Đan Trường lên 6 tuổi. Không chỉ sưu tầm cá cảnh trong nước, mỗi lần ra nước ngoài, việc đầu tiên của anh là… tìm đến các chợ cá.
NSƯT Thành Lộc thì đam mê sưu tập các đĩa nhạc phim và nhạc kịch của nhiều nước danh tiếng trên thế giới. Anh cho biết, để làm chủ bộ sưu tập “độc chiêu” này, anh đã rất kỳ công vì phải tự mình đi khắp nơi tìm kiếm cũng như nhờ bạn bè và khán giả ở nhiều nước mua giùm. Nhiều vở nhạc kịch ở Sân khấu IDECAF, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc “rất đắt” mà chỉ những vở do Thành Lộc đạo diễn mới có, nó cũng bắt nguồn từ thú vui này. Ca sĩ Bảo Thy thì “mê mệt” với bộ sưu tập gấu bông gần cả ngàn con. Còn ca sĩ Quang Vinh thì dành riêng một căn phòng để hoa khô, anh cho biết hầu hết là của fan hâm mộ tặng hơn 10 năm qua.
…Đến những thú vui vô bổ
Một lần, khoảng 23 giờ đêm, tôi theo chân một nhóm nhạc nữ đến nhà bà thầy bói được xem là nổi tiếng ở khu chợ Thủ Đức. Bà cầm tay từng thành viên, hết quan sát gương mặt rồi phán đủ mọi chuyện hên xui. Trên đường về, ca sĩ L. được xem là “ hên” cứ luôn miệng cười nói, khen đáo khen để, riêng ca sĩ H. bị “phán” là “xui” thì nét mặt rầu rĩ. Đương không lại rước cái lo vào thân? Nghệ sĩ hài M. hễ nghe đến bói toán là mắt sáng rỡ, anh rất tin tưởng vào số mệnh: “Giày dép còn có số, huống chi con người”. Anh cho biết: “Thầy T. đặc biệt chỉ thích coi chỉ tay và nhìn sắc mặt vào lúc nửa đêm mà thôi. Chính nhờ thầy “báo trước” mà tôi đã thoát khỏi bàn tay “tử thần” trong một lần đụng xe”. Hay như nghệ sĩ X.T nghe thầy bói nói năm nay trong gia đình anh sẽ có một người thân “vĩnh biệt cõi đời”, mà gia đình anh chỉ có ba, mẹ, em gái và anh… Kết quả là mấy tháng nay, tâm trạng anh cứ như “ngồi trên đống lửa”, cứ lo sợ viển vông, không muốn hát xướng gì nữa. Cũng may là nhờ bạn bè biết được khuyên nhủ, anh mới lấy lại tinh thần.
Theo ca sĩ teen G. thì cứ thâm nhập vào các vũ trường, quán bar sang trọng của TP.HCM vào lúc nửa đêm, sẽ diện kiến rất nhiều người trong giới nghệ sĩ đi “lắc”, từ nghệ sĩ cải lương, kịch nói, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, vũ công, người mẫu, nhà tạo mẫu, chuyên gia trang điểm… Khi được hỏi tại sao họ đi “lắc” thì có 1.001 lý do như: Vui, buồn, chán, thất tình, để giảm cân… Ca sĩ V. cho biết: “Cái nghiện đầu tiên mà giới nghệ sĩ chơi thuốc lắc là nghiện cảm giác vui, tối nào cũng thấy buồn, không “cắn” thấy bứt rứt, nhớ nhung. Vậy là đêm đêm lại tụ tập nhau “cắn” thuốc, la cà khắp chốn đông người…”. Còn cô người mẫu T. có lần đi diễn xa một tuần, về tới thành phố cô cắn một lúc 3-4 viên cho đã cơn thèm. Hậu quả là các bạn của cô phải chở đi cấp cứu vì bị sốc thuốc.
Mỗi người đều có thể chọn cho mình một thú vui riêng. Là người của công chúng, vui chơi càng lành mạnh bao nhiêu thì ấn tượng đẹp và sự trân trọng của khán giả dành cho họ càng nhiều bấy nhiêu.
Bài, ảnh: Nguyễn Phúc
| MC Thanh Bạch bộc bạch: “Chơi đồ cổ cũng chính là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngôi nhà của tôi hiện tại rất nhiều đồ cổ, có lần bị trộm viếng lấy mất khá nhiều đồ quý hiếm khiến tôi buồn mấy tháng liền đến độ phát bệnh luôn…”. |


Bình luận (0)