Tòa soạnThư đi – tin lại

“Sập bẫy”

Tạp Chí Giáo Dục

Các bạn nữ sinh viên nên cảnh giác khi tuyển bạn vào nhà trọ ở ghép với mình. Ảnh: Thanh Giang
Thời gian qua, tình trạng bọn tội phạm lợi dụng sự cả tin của các bạn nữ sinh viên để giăng bẫy lừa đảo qua hình thức giới thiệu việc làm cho sinh viên chuẩn bị ra trường hoặc xin vào nhà trọ ở ghép rồi chiếm đoạt tài sản. Những câu chuyện sinh viên bị “sập bẫy” sau đây là một bài học quý báu cho tất cả các cử nhân tương lai…
“Nhà tuyển dụng”… lừa
Câu chuyện của bạn Nguyễn Ngọc Tường Vy, quê ở Bình Thuận (sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán Trường Đại học Tài chính Marketing) là một ví dụ. Theo Vy, vì chưa tốt nghiệp nên bạn chưa làm được hồ sơ xin việc gửi đến cho các công ty, doanh nghiệp để tìm việc, thay vào đó bạn đăng tải thông tin về mình lên các trang mạng với mong muốn “lọt vào mắt xanh” của vài nhà tuyển dụng. May mắn mỉm cười với Vy khi chỉ sau ba ngày đăng tin, bạn được một người đàn ông tự xưng Trần Quốc Thái, có vợ là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và chế biến gỗ xuất khẩu D.N, đóng tại đường 3-2, quận 10 – TP.HCM điện thoại đến. Vy kể: “Anh Thái cho biết kế toán công ty vừa nghỉ việc nên anh đang cần một kế toán thay thế”. Theo lịch hẹn của “nhà tuyển dụng”, vào lúc 14h ngày 13-6, Vy sẽ đến Công ty D.N để phỏng vấn và trao đổi công việc. Thế nhưng, mới gần tới 14h thì anh Thái điện thoại cho Vy, thông báo cuộc hẹn sẽ diễn ra tại… Bệnh viện Ung bướu bởi vợ anh hiện đang điều trị tại nơi này, và anh phải vào thăm vợ gấp. Tin lời “nhà tuyển dụng”, Vy cũng chạy đến và được anh Thái đón ngay cổng bệnh viện. Sau vài câu giới thiệu xã giao, anh Thái bảo Vy ngồi đợi để anh vào hỏi ý kiến vợ. Sau 15 phút, người đàn ông này quay lại… hỏi mượn Vy… chiếc xe gắn máy để ra ngân hàng rút thêm ít tiền đóng viện phí do vội quá nên anh đến thăm vợ bằng taxi chứ không đi xe gắn máy. Để tạo niềm tin, anh Thái giới thiệu Vy đến ngồi tiếp chuyện với một phụ nữ tầm 40 tuổi là chị “giúp việc” của vợ anh. Thế nhưng, thấy Vy tỏ ra ngại ngùng, không muốn cho mượn nên anh Thái không hỏi mượn nữa. Cùng lúc này, anh lấy điện thoại của mình ra để gọi cho ai đó nhưng điện thoại… hết pin nên hỏi mượn Vy với lý do “kêu người nhà mang tiền đến”. Tin tưởng “nhà tuyển dụng” nên Vy mau chóng rút điện thoại của mình ra cho mượn. Sau cuộc gọi, thay vì trả lại điện thoại, người đàn ông này ngang nhiên… cho vào túi và bảo Vy đi theo mình lên gặp vợ để trao đổi công việc. Vy cho biết: “Vì còn đang dang dở câu chuyện với người phụ nữ nên khi tôi đứng dậy thì anh Thái đã bước đi, anh đi rất nhanh và tôi gần như không đuổi theo kịp. Khi lên đến cầu thang thì tôi… không thấy anh đâu nữa vì người ở bệnh viện rất đông. Không tìm được anh, tôi trở lại ghế đá thì cũng không thấy chị giúp việc”. Vy kể thêm, người đàn ông ấy cao tầm 1,65m, khoảng 45 tuổi, dáng gầy, nói giọng Bắc và đặc biệt có gương mặt rất hiền. Khi biết mình đã mất điện thoại, Vy đánh bạo gọi đến Công ty D.N mới hay ở đây không có ai tên Trần Quốc Thái và giám đốc là nam chứ không phải nữ. Đây là bài học chung cho các bạn trẻ khi chuẩn bị bước vào đời.
Vào ở ghép để cuỗm tài sản
Đùng một cái, bà chủ phòng trọ của bạn Kim A. (sinh viên năm II Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) thuê trên đường Hồ Văn Huê – quận Phú Nhuận thông báo sẽ tăng giá tiền phòng lên 2.000.000 đồng/tháng. Hơn một năm qua, Kim A. và hai bạn nữ cùng trường thuê ở đây với giá 1.700.000 đồng/tháng, giờ mọi vật giá đều leo thang, lại thêm tiền phòng trọ tăng nên cả ba bạn quyết định cho thêm một người nữa ở ghép để giảm chi phí. Sau khi dán tờ giấy “Cần một bạn nữ ở ghép, liên hệ số điện thoại…” lên… cột điện cách phòng trọ hơn 100m thì hai ngày sau có một bạn nữ liên hệ xin đến ở. Bạn nữ này giới thiệu tên là Hằng, 19 tuổi, quê ở Long An lên TP.HCM học luyện thi đại học. Khi Hằng dọn đến ở, vốn cẩn trọng, Kim A. yêu cầu Hằng đưa bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND) thì Hằng đưa luôn bản chính bảo Kim A. cứ giữ lấy. Ở được ba ngày, cả bọn bắt đầu thân thiết với nhau thì sang ngày thứ tư, vào buổi chiều, Hằng bảo Kim A. cho mượn lại CMND để đi lĩnh tiền nhà gửi lên. Kim A. nói là chưa kịp photo CMND thì Hằng bảo: “Để em tiện đường sẽ photo luôn”. Tối hôm đó Hằng về trễ, lúc đó Kim A. và hai bạn nữ đã đi ngủ nên không kịp lấy bản sao CMND của Hằng. Không ngờ sáng ngủ dậy, cả ba suýt té xỉu khi thấy điện thoại, máy tính xách tay, máy chụp ảnh cùng số tiền mặt hơn ba triệu đồng đã “bốc hơi” theo Hằng… Lúc này, cả bọn đành thất thểu lên trình báo công an phường… Bạn Mai L. (sinh viên Trường ĐH Sài Gòn) ở trọ một mình ở quận Tân Phú cũng đăng tin tìm người ở ghép, có một bạn nữ xinh đẹp, hiền lành xin vào ở chung. Hôm bạn nữ ấy dọn đến có mua một ít trái cây, nước ngọt, nhang đèn bảo với Mai L. là để cúng phòng xong rồi sẽ đặt cọc tiền nhà và đưa giấy tờ tùy thân. Cúng xong, bạn nữ này mời Mai L. cùng ăn trái cây, uống nước ngọt và trò chuyện để hiểu nhau. Sau khi ăn uống xong, Mai L. nằm mê man không biết gì. Khi tỉnh dậy thì chiếc xe Dream lùn, điện thoại cùng một sổ tiết kiệm với số tiền kha khá đã không cánh mà bay…
Ngân Du – Thanh Giang

Bình luận (0)