Sau tám ngày gây án, chiều 31-8, sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện đã phải tra tay vào còng. Ngay sau khi bị bắt, Luyện hỏi: “Tội cháu có phải chết không? Các chú bắn cháu luôn đi!”
Địa điểm Luyện bị bắt cách đường biên giới chưa đầy 200 m, cách Đồn biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) 5,5 km. Đồn biên phòng này nằm sát biên giới Trung Quốc, cách nhà cô của Luyện khoảng 5 km.
Một mình gây án
Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Na Hình, cho biết sau khi thấy Luyện thập thò ở biên giới, ba chiến sĩ biên phòng đã không bắt ngay mà chủ động lùi lại, hai chiến sĩ khác đi vòng ra sau chốt chặn. Chính Thượng tá Nhạ và Đại úy Mã Văn Cường, Trạm trưởng Trạm biên phòng Na Hình (thuộc Đồn biên phòng Na Hình), là hai người đầu tiên chạm tay vào hung thủ giết người man rợ Lê Văn Luyện. Ngay sau khi bị bắt, Luyện hỏi: “Tội cháu có phải chết không? Các chú bắn cháu luôn đi!”. Thượng tá Nhạ đã nói với tên Luyện rằng: “Hãy khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng”.
Thượng tá Nhạ nói bước đầu tên Luyện khai chỉ một mình anh ta ra tay hành động trong vụ giết người, cướp tiệm vàng.
Cùng bị bắt với Luyện còn có Lê Văn Nghi (chồng người cô của Luyện) và Hoàng Văn Trai, đối tượng đưa Luyện trốn sang Trung Quốc.
Theo thông tin của người dân, chiều 29-8 có người dân ở xã Thụy Hùng (nơi có đồn biên phòng) đã nhìn thấy hung thủ Luyện. Tuy nhiên, cho đến chiều 30-8, khi có lệnh truy nã và đồn biên phòng phổ biến tấm ảnh của tên Luyện cho người dân, người này mới biết và báo cho đồn biên phòng.

Viết bản tự khai tại Đồn biên phòng Na Hình. Ảnh: THANH LƯU
Đã trốn sang Trung Quốc nhưng lại về
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Phạm Quốc Huy, Trưởng Đồn biên phòng Tân Thanh, cho biết Bộ đội biên phòng Việt Nam cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc để truy bắt Luyện.
“Ngày 30-8, có thông tin tên Luyện đã trốn sang Trung Quốc. Đồn biên phòng Na Hình nhận được tin Luyện sẽ trở về nên đã triển khai ba hướng theo dõi. Đồng thời, bộ đội biên phòng cũng nhận thấy tên Lê Văn Nghi có dấu hiệu bất thường khi ngày 31-8 đi sang biên giới với lý do để lấy phân. Địa phận này không có cửa khẩu chính thức nhưng vẫn cho dân qua lại” – Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ cho biết.
Và đúng như dự đoán, 16 giờ chiều 31-8, một mũi bộ đội biên phòng đã tóm gọn ba đối tượng Luyện, Nghi và Trai khi cả ba đang từ Trung Quốc theo lối đường mòn vào lại Việt Nam.
Khi bị bắt, thái độ của tên Luyện vẫn rất tỉnh táo và bình thản. Tên Luyện mặc quần jean, áo thun không cổ màu xanh đọt chuối và chiếc thắt lưng khá thời trang.
Ngay trong đêm 31-8, Đồn biên phòng Na Hình đã làm thủ tục bàn giao Luyện cho cơ quan điều tra. Cũng ngay trong đêm, Luyện được di lý từ Lạng Sơn về Bắc Giang sau khi được cho ăn cơm, uống nước tử tế. Một cán bộ công an cho biết từ lúc bị bắt đến khi di lý về Bắc Giang, sát thủ Lê Văn Luyện không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ cho biết tại nhà của vợ chồng Lê Văn Nghi (cô của Luyện), cán bộ chiến sĩ còn thu giữ một số lượng vàng cất giấu cạnh hố xí. Có khả năng số vàng này có liên quan đến vụ án. Hiện đồn biên phòng cũng đã niêm phong và chuyển số vàng cho ban chuyên án.
Hôm nay (1-9), Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức họp báo để thông tin về vụ án.
|
Thưởng nóng 50 triệu đồng cho Đồn biên phòng Na Hình
Ngay trong tối 31-8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký điện khen của Bộ Công an kèm phần thưởng 50 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, công an hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn, đặc biệt là Đồn biên phòng Na Hình.
Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công an cũng quyết định thưởng các đơn vị C45, C51, C54 và đội xe thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Công an huyện Lục Nam, các phòng PC45, PC54 – Công an tỉnh Bắc Giang; Công an huyện Văn Lãng, Phòng PC45 – Công an tỉnh Lạng Sơn mỗi đơn vị 5 triệu đồng.
Phá án trong vòng tám ngày
Khoảng 9 giờ sáng 24-8, người dân phát hiện vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng con gái 18 tháng tuổi nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn tám tuổi của họ bị chém đứt lìa bàn tay cùng nhiều vết thương trên mặt. Tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta bị biến mất.
Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, nhà cách tiệm vàng Ngọc Bích 4 km) được anh họ là Trương Thanh Hồng (19 tuổi) chở đến Trạm xá xã Thanh Lâm băng bó vết thương ở tay.
Chiều 24-8, Công an Bắc Giang khởi tố vụ án và huy động lực lượng hùng hậu để điều tra phá án.
Ngày 26-8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập.
Ngày 29-8, công an đến Trạm Y tế xã Thanh Lâm xác minh. Từ danh sách những người điều trị, công an phát hiện đối tượng khả nghi Lê Văn Luyện.
Ngay lập tức nhà của Luyện bị khám xét. Cảnh sát tìm thấy một túi nylon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên, cha của Luyện, khai nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.
Ngày 30-8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng Trương Thanh Hồng bị bắt khẩn cấp về hành vi che giấu tội phạm. Ông Trương Văn Hợp (cha Hồng) bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm.
Chiều 31-8, Luyện bị bắt khi đang lẩn trốn ở Lạng Sơn sau tám ngày gây án.
Như vậy, ngoài hung thủ Lê Văn Luyện, tính đến nay đã có sáu người bị bắt vì liên quan đến vụ án. Đó là cha, mẹ tên Luyện và Trương Thanh Hồng, người chở Luyện đến trạm y tế băng vết thương (bị bắt về hành vi che giấu tội phạm); ông Trương Văn Hợp (cha Hồng) bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm. Hai người còn lại là Lê Văn Nghi (chồng của cô của Luyện) và tên Hoàng Văn Trai có khả năng cũng sẽ bị xem xét về tội che giấu tội phạm.
Lê Văn Luyện chỉ bị xử tối đa 18 năm tù!
Theo những thông tin ban đầu, nghi phạm Lê Văn Luyện sinh vào ngày 18-10-1993. Như vậy tính đến ngày xảy ra vụ án giết người, cướp tiệm vàng, Luyện chưa đủ 18 tuổi. Nếu thông tin này là chính xác thì Luyện sẽ thoát án tử hình và chỉ có thể bị xử tối đa 18 năm tù cho cả hai tội giết người, cướp tài sản.
Bởi theo khoản 5 Điều 69 Bộ luật Hình sự (BLHS) thì người chưa thành niên phạm tội sẽ không bị xử phạt tù chung thân hoặc tử hình (chỉ xử tù có thời hạn). Đồng thời, theo Điều 74 BLHS, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội (có hình phạt tù chung thân hoặc tử hình) thì hình phạt cao nhất được áp dụng cho họ là không quá 18 năm tù. Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 75 BLHS về tổng hợp hình phạt thì dù có phạm nhiều tội (chẳng hạn giết người và cướp tài sản) thì mức án tổng hợp chung cho cả hai tội ấy tối đa cũng chỉ 18 năm tù.
Nói tóm lại, dù Luyện có phạm tội ác tày trời, cách gây án có man rợ, gây phẫn nộ cho dư luận đến đâu thì mức án dành cho anh ta tối đa cũng chỉ 18 năm tù. Đó là chính sách nhân đạo của pháp luật dành cho người chưa thành niên phạm tội.
Luật sư NGUYỄN MINH TÂM
Điều 74:Tù có thời hạn
Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:
1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định;
2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.
(Trích BLHS)
|
Theo Pháp luật

Bình luận (0)