Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sát thủ nhận án sau 9 năm trốn chạy

Tạp Chí Giáo Dục

Đức, Thơm nhận mức án

Trần Ngọc Đức (SN 1972, trú tại tập thể Bưu điện ngã tư Sở, Hà Nội) và Hồ Thị Thơm (SN 1974, ở Thường Tín, Hà Tây (cũ) cùng bị truy tố về tội giết người. Năm 1999, Thơm cùng Lê Thị Thiết, Trần Ngọc Đức và Trần Văn Hạng cùng thuê nhà ở với nhau tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Tối 14/11/1999, Thơm và Thiết đi bộ ra gần khu vực hồ Thiền Quang chơi thì gặp Nguyễn Khắc Tưởng và Ngô Văn Mão đi lang thang. Bắt chuyện vu vơ, Tưởng đã chọc ghẹo và kéo Thiết vào ôm. Cho rằng bị xúc phạm, Thiết tính gọi bạn ra “dạy Tưởng một bài học”.

Vờ ngọt nhạt nhận lời xin lỗi, làm lành và đồng ý “chung đụng” với Tưởng, Thiết gọi một chiếc xích lô chở cả nhóm quay lại gần nơi mình và Thơm trọ (phía hồ Ba Mẫu). Đã bàn bạc sẵn, Thiết “đóng kịch”, nhờ Thơm đi mua bao cao su cho mình và Tưởng.

Thiết cố ý rủ Tưởng đi sâu về phía tối bên mép hồ để tìm chỗ “mây mưa”. Trong khi đó, Thơm chạy về gọi Trần Ngọc Đức.

Nghe tin “mật báo”, Đức vớ lấy một chiếc khóa dây xe đạp chạy ra tìm người yêu. Tới nơi, thấy Tưởng đang đứng bên cạnh người yêu mình, Đức lập tức nhảy vào, giáng liên tiếp chiếc khoá dây vào đầu, vào người Tưởng. Tưởng sợ quá nhảy xuống hồ Ba Mẫu tránh đòn, Đức liền nhảy xuống hồ đánh tiếp. Khi Nguyễn Khắc Tưởng gục hẳn, chìm xuống hồ, Đức mới bò lên bờ.

Rồi Đức, Hạng và Thơm cùng xô tới đánh người bạn đi cùng Tưởng – Ngô Văn Mão. Chỉ khi Thiết bảo “tha cho nó” thì Đức mới tha và ném chiếc khóa là hung khí phi tang.

Sau khi gây án, Trần Ngọc Đức và Lê Thị Thiết đã cao chạy xa bay. Thơm và Hạng đã bị bắt. CA Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố với Thơm và Hạng từ đầu năm 2000. Hạng sau đó được tạm đình chỉ điều tra, Thơm được thay đổi biện pháp ngăn chặn, tạm thả chờ bắt “chủ mưu” Trần Ngọc Đức để xử lý.

Cuối tháng 1 vừa qua, Trần Ngọc Đức sa lưới trong khi người tình Lê Thị Thiết đến nay vẫn bặt tăm.

Thơm khóc ròng trước vành móng ngựa. Cái án treo lơ lửng hơn 9 năm đã đến lúc thành thực.

Các luật sư chỉ định bào chữa cho 2 bị cáo không làm được gì nhiều. Tội phạm đã quá rõ, dù Đức vẫn cố nại ra nhiều lý lẽ biện bạch. Thơm cứ chốc chốc lại quay xuống tìm người thân, dặn người này chăm mẹ già, dặn người kia ở nhà chuẩn bị cho ít tiền để “chống án”.

Cách mặt, Thơm chỉ dặn với mẹ và các chị giữ sức khoẻ, lần này đi, không biết đến bao giờ mới có thể về nhà. Bị cáo lại khóc nấc, mắt đỏ hoe. Người mẹ già đã ngoài 70, chốc chốc lại vơ chiếc khăn vắt ngang mái đầu bạc, lau đôi mắt nhoèn nhoèn nước, cố ngó nghiêng con gái qua mấy hàng người ngồi phía trên.

Hai mẹ con khóc nấc khi toà tuyên mức án 7 năm tù giam dành cho Hồ Thị Thơm. Trần Ngọc Đức, với vai trò chủ mưu, dồn đánh, trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân nhận mức án 20 năm tù. 9 năm cuộc đời sống lẩn tránh vẫn không khỏi tội.

P.Thảo (Theo dantri.com.vn)

Bình luận (0)