Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sau ánh đèn sân khấu: Kỳ 1: Một đời “đào độc” Hoàng Lan

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên Hoàng Lan trong những ngày điều trị bệnh
Diễn viên Hoàng Lan được nhiều khán giả biết đến qua những vai diễn cá tính. Gần 4 năm qua, bà phải tạm rời xa ánh đèn sân khấu để chống chọi với bệnh tật, với những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Người “chuyên trị” những vai diễn đầy góc cạnh
Xuất thân từ Đoàn kịch nói Cửu Long Giang (nay là Nhà hát Kịch TP.HCM) nhưng tên tuổi của diễn viên Hoàng Lan chỉ thực sự tạo được dấu ấn trong lòng khán giả sau chương trình truyền hình Trong nhà ngoài phố. Theo học ở Khoa Cải lương, Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM) nhưng rồi bà không theo nghiệp cải lương mà lại rẽ ngang để đóng hài kịch, đóng phim. “Nghề diễn viên như đã trở thành một phần cuộc đời của tôi. 30 năm theo nghề, tôi thấy vui vì có những vai diễn của mình đã được khán giả nhớ đến. Đó là một điều may mắn”. Quả thật, với hình ảnh đầy góc cạnh qua những vai diễn má mì, giám đốc, chủ quán cơm tù… nghệ sĩ Hoàng Lan luôn đem đến cho khán giả những ấn tượng khó phai. Hình ảnh người phụ nữ với dáng người mập mạp, có phần hơi “quá khổ”, lối diễn xuất tự nhiên, mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh đã khắc một dấu ấn đậm mang tên “đào độc” Hoàng Lan. Thiên sứ lông bông, Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời… là những bộ phim đánh dấu tên tuổi của bà trong lòng khán giả trước khi bà tạm gác lại mọi việc để chữa bệnh.
Trải lòng về những vai diễn của mình, nghệ sĩ Hoàng Lan tâm sự: “Đối với người diễn viên, được khán giả nhớ đến đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Có lần, tôi đang đi quay ở Cần Thơ, ghé chợ mua ít đồ thì bỗng nhiên có một người đàn ông xỉn rượu chạy đến chỗ tôi và la lớn lên: “Bà Mỹ độc ác!”. Tôi phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại rồi mỉm cười, lòng tràn ngập một niềm vui khi vai diễn nhân vật bà Mỹ của mình trong phim Sóng gió cuộc đời đã được khán giả yêu thích”. Từ đỉnh cao của sự nghiệp với nhiều vai diễn để đời, liên tục nhận được lời mời từ các đoàn làm phim, nhưng bà lại bàng hoàng trước những cú sốc dồn dập. Sau khi đóng xong bộ phim Cổng mặt trời vào cuối năm 2010, bà lặng lẽ rời khỏi phim trường, loay hoay trong những chuỗi ngày khốn khó.
“Cuộc đời không lấy hết của ai bao giờ”
Hiện tại, nghệ sĩ Hoàng Lan đang sống cùng người em gái tại một căn hộ trong khu chung cư đã cũ kỹ ở quận 10, TP.HCM. Khi phát hiện mình bị hàng loạt căn bệnh như đau khớp, thoát vị đĩa đệm, giãn tĩnh mạch, nhũn não, tăng nhãn áp cấp, viêm màng bồ đào, cườm mắt… cùng lúc ập đến với mình, bà đã âm thầm điều trị. Từ 85 ký, bà giảm xuống còn 65 ký. Những ồn ào xung quanh việc bà làm ăn thua lỗ, trắc trở trong hôn nhân rồi cũng lắng xuống, nhiều nghệ sĩ, khán giả đã tìm đến bà để chia sẻ, giúp đỡ bà đi qua cơn hoạn nạn. “Có những lúc tưởng chừng như tôi đã ngã quỵ, mọi thứ sụp đổ trước mắt mình bởi trong chớp mắt tôi thành kẻ trắng tay, bệnh tật bủa vây. Chán nản nhất là tôi không thể tiếp tục được sống với nghề. Nhiều đêm nằm trong căn phòng nhỏ, xung quanh là bốn bức tường im lìm, ti vi phát lại một bộ phim cũ mà tôi đã đóng. Khi ấy, nước mắt tôi cứ rơi. Tôi òa khóc như một đứa trẻ vậy. Những ngày tháng bi quan đó cũng đi qua khi tôi thấy mình vẫn còn may mắn, nhận được sự quan tâm chân tình của nhiều người”, diễn viên Hoàng Lan kể lại.
Hàng ngày, diễn viên Hoàng Lan lặng lẽ đến một trung tâm phục hồi chức năng ở quận Tân Phú để tập vật lý trị liệu. Mọi chi phí của quá trình tập luyện đều được trung tâm miễn phí cho bà. Đôi bàn tay run run, lật album hình ảnh một thời bà theo nghiệp diễn viên, Hoàng Lan không giấu được niềm hạnh phúc. Nhắc đến những vai diễn của mình, gương mặt bà rạng ngời, đôi mắt ánh lên niềm vui của người nghệ sĩ đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật. “Cuộc đời không lấy hết của ai bao giờ. Những ngày nằm trên giường bệnh, tôi nghiệm ra những điều bình dị, bé nhỏ của cuộc đời này mà trước đây cuộc sống vội vã đã cuốn tôi đi. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn tôi mới cảm nhận tình người là điều quý giá vô cùng. Nhiều anh chị em nghệ sĩ đã đứng ra quyên góp, ủng hộ tôi điều trị. Nhiều khán giả ở xa cũng lặn lội đến thăm tôi, động viên tôi”, bà tâm sự.
Bài, ảnh: Yên Hà
Trò chuyện cùng diễn viên Hoàng Lan, tôi tuyệt nhiên không hề nhìn thấy sự bi quan, than vãn của một người đã đi qua quá nhiều những sóng gió trong cuộc đời. Bà rất hạn chế nói về những nỗi đau mà mình phải gánh chịu. “Tôi chỉ mong mình sớm phục hồi, lấy lại sức khỏe để trở lại với công việc. Tôi nhớ nghề lắm rồi!”, diễn viên Hoàng Lan trầm ngâm cho biết. 
 

Bình luận (0)