Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

“Siêu nhân” Ronaldo đưa BĐN đến Brazil

Tạp Chí Giáo Dục

Zlatan Ibrahimovic ghi cú đúp, nhưng Cristiano Ronaldo còn "siêu" hơn, khi bùng nổ với cú hat-trick, giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng 3-2 ngay trên sân đối thủ Thụy Điển. CR7 và các đồng đội đã giành vé đi Brazil 2014 với tỷ số chung cuộc 4-2.
Chiến thắng trong trận lượt đi là rất mong manh, nhưng chừng đó là quá đủ để các cầu thủ Bồ Đào Nha vững tin bước vào cuộc tái đấu với Thụy Điển. Sự tự tin ấy được thể hiện bằng việc đội khách chủ động hơn trong cách nhập cuộc.

Ronaldo bùng nổ với hat-trick

Ngay ở phút 15, Bồ Đào Nha đã khiến CĐV Thụy Điển thót tim. Trung vệ Bruno Alves có pha bật cao đánh đầu rất hiểm hóc, và phản tuyệt vời của thủ môn Isaksson đã ngăn cản một bàn thua trông thấy của đội chủ nhà.
Thế trận sau đó không có nhiều các pha bóng nguy hiểm, nhưng người Bồ vẫn cho thấy sự tỉnh táo hơn. Hàng thủ đội khách phong tỏa hoàn toàn Ibra, và khung thành Rui Patricio là bất khả xâm phạm.
Với thế trận chủ động, Bồ Đào Nha có liên tiếp hai cơ hội để mở tỷ số các phút 36 và 38. Đầu tiên, Ronaldo ập vào dứt điểm nhanh đưa bóng vọt xà ngang. Sau đó, CR7 tung đường chuyền loại Isaksson và hàng thủ áo vàng, nhưng Almeida lại đánh đầu ra ngoài trong tư thế thuận lợi.
Phải đến phút 42, Thụy Điển mới có một pha bóng đáng kể, khi Kallstrom tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không quá khó với Rui Patricio.
Hiệp đấu thứ hai khởi đầu không thể sôi động hơn. Ronaldo mở màn cho kịch bản hấp dẫn, khi tung cú sút buộc Isaksson phải trổ tài. Ngay lập tức, Thụy Điển đáp trả với nỗ lực chuyền bóng của Ibra, và Larsson dứt điểm trúng vào người Rui Patricio.

Ibra có màn trình diễn xuất sắc, nhưng chưa đủ để cứu Thụy Điển

Tỷ số được mở cho đội bóng chơi tốt hơn ở phút 50. Trong một pha phản công mẫu mực từ sân nhà, Moutinho thực hiện đường chọc khe đầy thông minh, tạo điều kiện để Ronaldo băng xuống đánh bại Isaksson.
Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn với các cầu thủ Thụy Điển. Dù vậy, đội quân của HLV Erik Hamren đã không đầu hàng. Chính xác hơn, Ibra đã bùng nổ ngoạn mục để thắp lại những hy vọng cho đội nhà.
Phút 68, bất chấp việc bị Bruno Alves túm áo, Ibra vẫn thoải mái thực hiện cú đánh đầu trong pha đá phạt góc của Kallstrom, cân bằng tỷ số 1-1 của trận lượt về.
Niềm hưng phấn tiếp tục được Ibra thể hiện sau đó 4 phút. Ở điểm đá phạt trực tiếp ngay phía trước khu cấm địa Bồ Đào Nha, Ibra tung cú sút như tên bắn, không cho thủ thành Rui Patricio bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.
Ibra xuất sắc, nhưng Ronaldo còn làm được tốt hơn thế nữa. Hy vọng vừa nhen nhóm của Thụy Điển bị CR7 dội một gáo nước lạnh, với pha tăng tốc từ giữa sân và đánh bại Isaksson. Một lần nữa các cầu thủ của Paulo Bento chơi phản công quá ấn tượng, khi chỉ cần 2-3 đường chuyền là bóng nằm trong lưới đối thủ.

Bồ Đào Nha và niềm vui giành vé dự VCK

Chưa kịp sốc lại tinh thần, các cầu thủ Thụy Điển một lần nữa cúi đầu trước Ronaldo. Nhận bóng từ Moutinho, CR7 tăng tốc vượt qua cả thủ môn Isaksson và không quá khó để ghi bàn thắng thứ 3. Cú hat-trick thứ hai của anh trong màu áo ĐTQG.
Trong các phút 80 và 92, Ronaldo còn có hai pha dứt điểm tinh tế đánh bại Isaksson, và tiếc là bóng đều lăn chệch cột dọc trong gang tấc. Dù vậy, cú hat-trick là quá đủ để Ronaldo có quyền kiêu hãnh, khi chính anh mang về chiếc vé dự VCK cho Bồ Đào Nha.
Đội hình thi đấu
Thụy Điển: Isaksson; Lustig, Nilsson, Antonsson, Olsson; Larsson (Gerndt 90), Elm (Svensson 46), Kallstrom, Kacaniklic (Durmaz 82); Elmander, Ibrahimovic.
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao (Antunes 52); Moutinho, Miguel Veloso, Raul Meireles (William 73); Nani, Hugo Almeida (Ricardo Costa 82), Ronaldo.
Bàn thắng: Ibrahimovic 68, 72 – Ronaldo 50, 77, 79
Kim Ngọc (theo vietnamnet)

Bình luận (0)