Y tế - Văn hóaThư giãn

Siêu… “nịnh”

Tạp Chí Giáo Dục

Như thông lệ thường kỳ, cứ mỗi sáu tháng là đơn vị tôi mở một cuộc họp trưng cầu dân ý, tựu trung là cuộc họp của nhân viên đóng góp ý kiến đánh giá phê bình thủ trưởng một cách dân chủ trong quá trình công tác vừa qua của ông. Mang tính cách dân chủ nên mọi người đều có quyền nhận xét đánh giá góp ý phê bình sếp mình một cách trung thực khách quan và không câu nệ. Trước cuộc họp một ngày, anh tìm đến và quẳng cho tôi tờ giấy trắng rồi nói:
– Nè! Cậu chuẩn bị “ý” để … góp ý phê bình thủ trưởng vào buổi họp chỉnh đốn tác phong lề lối làm việc định kỳ trong công tác quản lý của ổng chưa?
Thấy dáng vẻ trịnh trọng của anh nên tôi cũng làm ra vẻ quan trọng:
– … Thì tớ cũng đang tìm “ý” để khen cho ổng nhiều vào đây này.
Nghe thế, tự nhiên anh nghiêm sắc mặt “chỉnh” tôi:
– Tầm bậy, thời buổi này mà họp đóng góp ý kiến phê bình thủ trưởng cậu cứ nêu ý kiến “khen tặng” chung chung đâu được , làm như vậy dễ lộ bộ mặt “nịnh “ ra lắm …
Tôi cười thầm trong bụng, một quản đốc nổi tiếng “chúa nịnh”… sếp như anh mà nay lại giở trò phê phán ba cái “kiểu” nịnh đầm ra để dạy đời thì chắc thế nào cũng có… chuyện. Nghĩ thế, nên tôi mỉm cười giả vờ “ngây thơ cụ”:
– Chứ không lẽ cậu lại dám… góp ý phê bình, chê bai sếp trước mặt bá quan văn võ ngay trong cuộc họp?
Anh cười mím chi:
– … Góp ý phê bình Thủ trưởng mà cứ hùa nhau a dua khen tặng búa xua là kiểu nịnh xa xưa thường tình lắm rồi. Mình phải động não, đổi mới tư duy để theo kịp đà tiến triển không ngừng của công cuộc cải cách hành chánh chứ!?
– Cụ thể … là … sao?
– Mình phải đóng góp ý kiến chê bai ổng cho thật nhiều vào chứ đừng có a dua khen nịnh như mấy thằng khác thường làm, có điều lúc “chê bai” thì nên nhớ là phải tìm cho ra những cái không đáng để “chê bai” nơi ổng để mọi người thấy là mình cũng “dám” chê bai ổng… dữ dội chứ không chỉ có biết a dua cúi đầu hùa nhau “khen tặng”. Có thế, mình mới “vẹn tình-vẹn nghĩa” cho cả đôi đường cấp trên lẫn cấp dưới phải không???
– Ờ! ờ… quả thật tiếng “đồn” không sai … anh … đúng … là … “Siêu nịnh” !?!
H.T.Diệu

Bình luận (0)