Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Sinh mổ – lợi bất cập hại

Tạp Chí Giáo Dục

Hãy để cho con nhỏ được sinh ra một cách tự nhiên, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe mẹ và con
Nhiều bà mẹ vì muốn “thiên thần nhỏ” của mình được sinh ra trong ngày, giờ thật đẹp để sau này có cuộc sống sung túc hoặc không đủ can đảm giúp con chào đời bằng phương pháp tự nhiên nên đã chọn biện pháp sinh mổ. Thế nhưng, họ đâu biết rằng, ẩn sau những lợi ích của biện pháp sinh mổ có biết bao nguy hiểm khôn lường cho cả mẹ lẫn con.
1.001 lí do chọn sinh mổ
Ánh mắt chị Đặng Thu Thảo (Q.12) ngập tràn niềm hạnh phúc khi nhìn cậu con trai bé bỏng chào đời an toàn và càng hạnh phúc hơn khi bé được sinh ra đúng giờ, đúng ngày như “thầy” phán: “Nên sinh vào buổi sáng để về sau cháu bé được giàu sang, sung sướng và tránh được việc khắc khẩu với người cha”. Nghe nhiều người bảo “Dần, Thân, Tỵ Hợi tứ hành xung” nên nếu con trai sinh năm Dần (2010) sẽ bị khắc khẩu với tuổi Tỵ (tuổi rắn) của cha nó nên chị Thảo đâm lo lắng, mọi sự đành nhờ đến “thầy”. Còn những một tuần mới đến ngày lâm bồn nhưng chị Thảo vẫn quyết định xin bác sĩ cho sinh mổ sớm để con trai được sinh ra vào giờ, ngày tốt. Kết quả, mẹ tròn con vuông, hai bên nội ngoại ai cũng vui mừng vì gia đình có thêm thành viên mới.
Nghe lời khuyên của bác sĩ, sau khi sinh, chị Thảo rất kĩ trong việc kiêng những đồ ăn thức uống không tốt cho vết mổ. Hàng ngày, chị chỉ dám vận động nhẹ trong nhà để tránh sản dịch tích lại trong tử cung. Thế nhưng, mới về nhà được gần 10 ngày, hai mẹ con phải quay lại bệnh viện điều trị vì chị Thảo bị viêm tĩnh mạch. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là vì trong quá trình sinh, vết mổ chạm phải động mạch tử cung, chị Thảo mất khá nhiều máu và đã không tránh được rủi ro.
Dù chị Thanh Lan (quê ở Đăk Lăk) đã sinh con được gần hai tháng nhưng đến nay gia đình vẫn không khỏi lo lắng cho sức khỏe của người mẹ trẻ này. Vốn rất nhát và sợ đau, chị không dám sinh con bằng cách tự nhiên nên đành “vượt cạn” bằng cách sinh mổ. Sau khi sinh được một tuần, chị Lan rất lo lắng vì không có đủ sữa cho con bú. Trong quá trình sinh mổ, bác sĩ phải dùng thuốc gây mê quá nhiều khiến cho chị rất mệt và ảnh hưởng đến tuyến sữa. Không những thế, vết mổ lâu lành, đau dai dẳng khiến chị đã yếu nay còn yếu hơn. Vì vậy, dù con gái đã về nhà cho ông bà chăm sóc, đến nay, chị vẫn còn nằm lại trong bệnh viện.
Sinh mổ – nguy hiểm lớn đến mẹ và con
Thông thường, bácsĩ chỉ quyết định cho sinh mổ khi sản phụ mang thai ngược, thai có biểu hiện thiếu oxy, thai quá to, xương chậu hẹp…Thế nhưng, hiện nay có không ít trường hợp như chị Thảo, chị Lan, dù có thể sinh bình thường vẫn “xin” bác sĩ được sinh mổ. Điều đáng nói là có khá nhiều bà mẹ suy nghĩ sinh mổ sẽ an toàn hơn, em bé sinh ra sẽ thông minh hơn sinh tự nhiên… Theo bác sĩ Bùi Hạnh – Khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM thì trong quá trình sinh mổ, người mẹ phải dùng thuốc gây mê. Việc dùng thuốc kháng sinh nhiều sẽ không tốt cho tuyến sữa bởi nếu như ảnh hưởng nhẹ, lượng sữa tiết ra sẽ giảm, còn nặng thì tuyến sữa có thể tịt luôn. Ngoài ra, sau khi sinh mổ, sản phụ có thể gặp các sự cố như: bị băng huyết sau vài tuần vì nhiễm trùng do tử cung co giãn không tốt. Khi mắc phải các biến chứng nặng, có thể phải cắt bỏ tử cung. Mặt khác, dưới tác động của cơn co thắt tử cung, sản phụ cảm thấy đau đớn bởi những vết sẹo ở chỗ mổ. Sau khi sinh mổ, sản phụ phải mất từ 20-30 ngày mới trở lại bình thường”.
Sinh mổ không chỉ “hành” sản phụ mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi. Vì một lí do nào đó, thai nhi chào đời bằng cách sinh mổ khi chưa đủ 39 tuần tuổi rất dễ bị các biến chứng như phổi ướt (trong phổi của trẻ sơ sinh có nước hoặc chất lỏng), bệnh võng mạc sơ sinh…
Bài, ảnh: Ngọc Trinh

“Nếu như bắt buộc phải sinh mổ, ngày đầu tiên sau khi sinh, sản phụ nên nằm nghỉ, 12h đồng hồ sau cố gắng tự đi vào nhà vệ sinh, 2 ngày sau cố gắng đi lại trong phòng, làm những việc nhẹ nhàng như dọn phòng, quét nhà… Sự vận động hợp lí giúp máu huyết lưu thông, nâng cao trương lực cho cơ hông và cơ bụng, giúp đẩy bớt sản dịch ra ngoài, giảm thiểu khả năng nhiễm trùng…”, bác sĩ Bùi Hạnh chia sẻ.

 

Bình luận (0)