Cầm trên tay tờ thư ngỏ kêu gọi đồng hành cùng chương trình “Trung thu yêu thương 2025 – Đèn trăng”, chị Hoa ngập ngừng hỏi cậu con trai: “Hoạt động này ở trường con hả?”. Chưa kịp trả lời mẹ thì từ phòng bên bé Như Lam, em gái con trai chị Hoa, nhanh nhảu nói: “Đúng vậy đó mẹ, con đang khui heo đất tham gia cùng anh Hai nè. Nhiều bạn học cùng trường Lê Quý Đôn với con cũng chung tay với các anh chị sinh viên quyên góp tập sách, lồng đèn, bánh Trung thu gửi tặng các bạn trên các bản làng Gia Lai nè mẹ”…

Ngòi tình nguyện – Viết cho em
“Ngòi tình nguyện – Viết cho em” nằm trong khuôn khổ dự án “Ngòi bút nhỏ – Trà thư quán” do Hội Sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM khởi xướng, mang theo sự thôi thúc và khát vọng lan tỏa “Mùa trăng”. Chủ đề của Trung thu năm 2025 mang ý nghĩa Trung thu yêu thương, với mục tiêu gửi trao thật nhiều những phần quà đến trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở những nơi xa, điều kiện đi lại cách trở. Mỗi tấm lòng đồng hành cùng chương trình như những gói đèn dệt lên mùa trăng yêu thương, gắn kết với những trẻ em và người già, tàn tật neo đơn ở nơi xa, gian khó…
Hiểu được ý nghĩa trên, trong mùa Trung thu vừa qua rất nhiều những câu chuyện được viết lên trên nhiều vùng đất xa khó, do chính các bạn sinh viên kể lại, chứa đựng bao yêu thương, đồng cảm, sẻ chia. “A, lồng đen chú mèo, đẹp quá”, “Có chú thỏ nè”, “Vui quá. Cái này là của con, còn chú thỏ kia để em con”… Lần đầu tiên cầm trên tay chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu với hình các con thú, nàng tiên trong chuyện cổ tích, nhiều em nhỏ ở làng đồng bào Grai, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai reo mừng khoe với người người thân. Tổng kết dự án của “Mùa trăng” đầu tiên, “Ngòi bút nhỏ – Trà thư quán” đạt được kết quả ngoài mong đợi, với con số ấn tượng có hàng ngàn chiếc lồng đèn và những “mâm cỗ” Trung thu ở nhiều địa phương trong cả nước với giá trị gần 30 triệu đồng được trao đi. Như dòng trạng thái của một bạn sinh viên viết lên trên Fanpage: “Đêm Trung thu rước đèn, phá cỗ tưởng chừng là điều giản đơn, bình dị của mọi nhà, thế nhưng đâu đấy ta vẫn bắt gặp những mảnh đời bất hạnh, cô đơn và lạnh lẽo giữa ánh đèn rực rỡ của đêm Trung thu. Họ là những cô, cậu bé thiếu may mắn với khao khát như bao đứa trẻ khác, và cũng có thể là những cụ già neo đơn dưới ánh trăng rằm…”.

Và thế là “Trung thu yêu thương” của “Ngòi bút nhỏ – Trà thư quán” mở rộng ra đến hoạt động chăm lo cho các cụ già neo đơn, người tàn tật ở những nơi xa khó, trong đó có một số xã ngoại thành khó khăn của TP.HCM với 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm, áo ấm được trao đi. Mỗi phần quà nhỏ ấm áp nghĩa tình, mỗi chiếc lồng đèn, mỗi bữa “phá cỗ” dưới ánh trăng rằm là những câu chuyện yêu thương, tình người được viết ra, tạo sức lan tỏa một tinh thần nhân văn, sẻ chia trong những người trẻ còn đang cắp sách đến trường.
Áo xanh sinh viên đến vùng xa khó
“Dạ hôm nay tụi con rất vui luôn á cô. Được cô hỗ trợ gạo và được chở 75kg gạo ST25 ngon nhất thế giới trong tay, tụi con đã hình dung được những khuôn mặt hạnh phúc của các em nhỏ cũng như bà con khó khăn ở vùng cao rồi. Tụi con thật sự rất trân trọng và quý báu tình cảm của cô Loan và gia đình ạ”. Đọc lại dòng tin nhắn của bạn nữ sinh viên Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trong nhóm sinh viên tình nguyện tham gia “Mùa trăng yêu thương” gửi chị Tố Loan, người đã tài trợ những phần gạo ngon cho chương trình. Những phần gạo ngon đó đã được nhóm bạn sinh viên chở đi và trực tiếp trao đến các em nhỏ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. Hình ảnh màu áo xanh sinh viên trao yêu thương đến đồng bào vùng biên giới xa Tây Ninh được đưa lên mạng xã hội đã gây ấn tượng mạnh đến người trẻ về một tinh thần thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa. “Cám ơn màu áo xanh đã về với địa phương chúng tôi”, “Món quà nhỏ nhưng tinh thần thì lớn lao vô cùng”, “Lần sau cho tụi mình góp một chút tham gia với nhen các áo xanh dễ thương ơi”… “Những lời chia sẻ ngắn ngủi, ấm áp trên có sức mạnh động viên tinh thần rất lớn để nhóm tiếp tục lan tỏa yêu thương đến nhiều những hoàn cảnh ở nơi xa khó”, Bảo Trâm, thành viên trong nhóm chân thành nhắn gửi.

Ở Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đoàn TN, Hội Sinh viên các khoa của trường cũng có những mô hình thiện nguyện, hoạt động ý nghĩa không chỉ với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường, mà còn vươn tới xa hơn ở những trẻ tật nguyền, các em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, những mảnh đời tật yếu, neo đơn. Trong đó phải kể đến hai chị em sinh đôi Thùy Trang, Bảo Phúc, sinh viên năm thứ 3, Khoa Kinh tế, nhà ở phường Tân Hòa, TP.HCM, dù gia đình có điều kiện nhưng cũng xin đi làm thêm cho một cửa hàng giải khát để có tiền tham gia với các thành viên Câu lạc bộ “Chuyện nhỏ to” của trường trao những phần quà yêu thương đến các em nhỏ ở xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Trong mùa Trung thu vừa qua, Thùy Trang và Bảo Phúc đã tự tay làm được hơn 100 lồng đèn và góp mua những hộp bánh Trung thu, những phần quà gửi đến trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Phước, Tây Ninh… Bảo Phúc chia sẻ: “Cũng từ những hoạt động, phong trào tại trường, đã cho chúng con biết được giá trị của sẻ chia, trao đi yêu thương đến đồng bào mình ở những vùng xa còn nhiều khó khăn.
NB Phạm Hoài Nam

Bình luận (0)