Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sinh viên làm kênh truyền hình

Tạp Chí Giáo Dục

Nhóm Viet Voices đang tác nghiệp
Kênh truyền hình Tiếng nói Việt (Viet Voices) được xây dựng gần một năm nay bởi nhóm sinh viên năm 3 Khoa Báo chí truyền thông – ĐH KHXH&NV TP.HCM. Chỉ bằng những chiếc máy ảnh kỹ thuật số đơn giản, Viet Voices đã xây dựng được hơn 30 clip đầy chất thực tế, sinh động, không kém phần chuyên nghiệp.
“Khó” không bó “khôn”
Theo chân Viet Voices đi thực hiện phóng sự gần đây nhất là “Cơm 2 ngàn đồng giúp được gì cho người nghèo?” mới hiểu tại sao kênh truyền hình sinh viên này lại tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong lòng người trẻ. Khởi đầu chỉ là sự tình cờ. Clip đầu tiên của Viet Voices là những hình ảnh, cảm xúc thật nhất của người dân TP.HCM ngay sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ AFCup kết thúc, kết quả thắng cuộc thuộc về Thái Lan. Nhưng đó lại chỉ là bài tập nộp cho thầy trong môn học phỏng vấn đường phố (Voxpop).
Về sau, càng học Voxpop, nhóm lại càng thấy yêu thích, đam mê, và nảy ra ý tưởng là sẽ thành lập một kênh truyền hình chuyên về phỏng vấn đường phố với những chất liệu chân thật, sinh động nhất xung quanh cuộc sống. Vậy là Viet Voices ra đời với 8 thành viên đầy “lửa”.
Chia sẻ về những khó khăn, bạn Trần Vũ Em –  thành viên của Viet Voices nói rằng, cái khó nhất có lẽ chính là kinh nghiệm làm phóng sự truyền hình. Bởi những gì học ở trường chỉ đơn giản là lý thuyết, nhiều khi lý thuyết nói thế này nhưng thực hành và áp dụng thì lại thành ra thế kia. Vì vậy, để thực hiện các clip ban đầu, cả nhóm phải mất hàng tuần liền, “toát mồ hôi hột”, đi bộ ròng rã đến cả ngày trời nhưng không nhận được ý kiến nào. Rồi vì thiếu kinh nghiệm mà đôi khi lâm vào những tình huống “dở khóc dở cười”. Cái khó thứ hai đó là về phương tiện tác nghiệp. Chỉ bằng những chiếc máy ảnh kỹ thuật số bé tẹo, bằng những chiếc điện thoại di động có chức năng ghi âm, Viet Voices chia ra làm 4 nhóm, đi bộ khắp các quận trong thành phố để lấy ý kiến người dân. Vũ Em chia sẻ “Vì máy nhỏ, nên hình ảnh đôi khi rất tù mù, lại rung nữa”. Còn bạn Trang Thị Hồng Thúy – một thành viên khác của Viet Voices lại chia sẻ rằng, khó nhất là sự thiếu hợp tác của người dân. Thậm chí không ít lần nhóm bị “đòi đập máy ảnh, điện thoại” hay câu trả lời “không biết” thì nhóm nhận được như cơm bữa. Về sau, qua mỗi phóng sự, Viet Voices lại rút ra kinh nghiệm bằng cách nhờ thầy giáo xem giúp. Chỗ nào được thầy nói được, chỗ nào chưa được thầy sẽ sửa. Càng làm càng thấy hay hơn.
Lăng kính mang sắc màu “tuổi trẻ”
Vũ Em chia sẻ rằng, có đôi khi cả nhóm làm mãi một clip mà không thành, nhưng khi đọc những comment từ phía các bạn sinh viên là “mình đang háo hức chờ clip sắp tới của các bạn” hay “đề tài ngày càng hay, cách vào đề cũng ngày càng hấp dẫn”… là cả nhóm như được “sốc” lại tinh thần, lại bắt tay vào làm.
Sau mỗi phóng sự là một câu chuyện kể. Ở đó có những chia sẻ rất thật của người dân. Nhớ lại lần phỏng vấn đề tài gia đình, Hồng Thúy vẫn còn xúc động về hình ảnh người phụ nữ trẻ đi bộ trên vỉa hè với vẻ mặt thất thần. “Hỏi chuyện, chị ấy bật khóc nói rằng vừa biết chồng chị ngoại tình trong khi con trai mới được vài tháng tuổi. Mình thấy ngậm ngùi mãi…”.
Hay như lần phỏng vấn về đề tài bán hàng rong. “Mình ra trạm trung chuyển Bến Thành, thấy người phụ nữ già nua, lưng rạp xuống khắc khổ cứ xách khư khư những cái bịch rất lớn mà không dám đặt xuống, chỉ vì sợ đặt xuống là lấn chiếm lòng lề đường, sẽ bị phạt ngay…” – cô bạn ngậm ngùi chia sẻ.
Những cảm thông, cách nhìn nhân văn cùng hoài bão của người trẻ… tất cả đã góp phần tạo nên lăng kính mang sắc màu “tuổi trẻ” trong các phóng sự đầy chất lửa, chất xã hội của mình.
Hỏi về hướng đi sắp tới, Viet Voices nói, sẽ hướng đến thực hiện những phóng sự đường phố bám sát xã hội hơn nữa, mang hơi thở cuộc sống hơn nữa. Đặc biệt là có kèm theo ý kiến của các chuyên gia, tùy theo từng chủ đề để phóng sự có tầm hơn, có cái nhìn đa chiều hơn. Dù biết là rất khó vì Viet Voices còn đang là sinh viên, lấy được ý kiến của chuyên gia không phải là đơn giản, nhưng nhóm vẫn rất tự tin…
Bài, ảnh: YẾN HOA
Viet Voices gồm có 2 kênh là V7 phát vào 9 giờ tối thứ bảy hàng tuần, là những phóng sự đường phố quanh các đề tài đang được dư luận quan tâm. Kênh V24 là kênh thời sự, với khung giờ “bất thường”, chớp thời khắc ngay lập tức của một sự kiện rất “hot” vừa xảy ra trong ngày.
 

Bình luận (0)