Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sinh viên Lào vui Tết Bunpimay giữa lòng Đà Nẵng

Tạp Chí Giáo Dục

Gần 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã cùng nhau đón Tết cổ truyền Bunpimay trong không khí ấm áp, đậm đà bản sắc. Không chỉ giúp vơi nỗi nhớ quê hương, chương trình còn trở thành cầu nối văn hóa, góp phần bồi đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Các sinh viên Lào vui Tết Bunpimay với nhiều phong tục tập quán quen thuộc  

Tết Bunpimay là một trong những lễ hội quan trọng nhất của nhân dân Lào, mang ý nghĩa cầu chúc năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng. Việc tái hiện không gian Tết ngay tại giảng đường đã giúp các lưu học sinh cảm nhận trọn vẹn không khí quê nhà giữa lòng Đà Nẵng.

Tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến các lưu học sinh Lào, đồng thời khẳng định nhà trường luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập, rèn luyện. “Chúng tôi mong muốn nơi đây không chỉ là môi trường học tập mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi các em được sẻ chia, gắn bó và trưởng thành”, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Đến dự và chúc Tết, ông Khanthaly Khamphilavong, Bí thư Thứ nhất, Trưởng phòng Văn hóa – Giáo dục Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng, đánh giá cao vai trò của các lưu học sinh như những “sứ giả” góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Ông Khanthaly Khamphilavong cũng đã gửi lời cảm ơn nhà trường đã luôn quan tâm, hỗ trợ chu đáo cho lưu học sinh Lào trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt.

Ông Lê Huỳnh Trưởng, đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, nhấn mạnh trong giai đoạn mới, quan hệ Việt Nam – Lào đang hướng tới gắn kết chiến lược, trong đó thế hệ sinh viên chính là lực lượng kế cận, đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nối và phát triển mối quan hệ bền chặt này.

Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng là một trong những cơ sở đào tạo có số lượng lưu học sinh quốc tế lớn của thành phố, trong đó lưu học sinh Lào chiếm hơn 50%. Hơn 300 lưu học sinh Lào đang theo học tại trường ở nhiều bậc đào tạo, từ dự bị tiếng Việt đến đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Hằng năm, vào dịp Bunpimay, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đặc biệt là lễ hội tái hiện các nghi thức truyền thống của Lào như buộc chỉ tay, cầu bình an, gửi lời chúc may mắn. Những hoạt động này không chỉ giúp lưu học sinh vơi nỗi nhớ quê hương mà còn tạo cơ hội để sinh viên Việt Nam và quốc tế hiểu biết, gắn kết với nhau nhiều hơn.

Chia sẻ tại ngày Tết truyền thống, bạn Alun Chanthakaly, lưu học sinh lớp dự bị tiếng Việt cho biết đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà nên cảm xúc rất đặc biệt. “Em nhớ gia đình nhưng cũng rất xúc động khi được đón Tết đúng nghĩa tại trường, nơi thầy cô và bạn bè luôn quan tâm, chia sẻ”. Còn với Vilisane Sommixay, Trưởng đại diện lưu học sinh Lào tại trường cho biết đây là lần thứ hai đón Bunpimay tại Việt Nam. Nếu như năm đầu còn nhiều bỡ ngỡ, thì năm nay Sommixay đã chủ động tham gia tổ chức, kết nối và hỗ trợ các lưu học sinh khác, góp phần tạo nên một mùa Tết đoàn kết, ấm cúng.

Không chỉ là một hoạt động văn hóa thường niên, chương trình Bunpimay tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng còn cho thấy sự quan tâm thiết thực đối với lưu học sinh quốc tế, đồng thời góp phần nuôi dưỡng, lan tỏa tình hữu nghị Việt – Lào từ chính môi trường giáo dục.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)