Sự kiện giáo dụcTin tức

Sinh viên tình nguyện được an toàn đến đâu?

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh IT

Bấy lâu nay, không ít nhóm bạn trẻ hễ có “máu” tình nguyện là vác ba lô lên, bất chấp những… rủi ro, bất trắc. Thực tế, chính các bạn cũng khó lường trước được những hiểm nguy có thể xảy đến và cách xử lý tình huống bất trắc như thế nào.
Hiện nay, hoạt động tình nguyện tự phát đang khá phổ biến trong các nhóm sinh viên trẻ, họ thường “bỏ quên” khái niệm… an toàn!
“Bài học xương máu”
Sau cái chết của 4 sinh viên các trường ĐH phía Bắc khi tham gia đoàn tình nguyện “Chắp cánh những ước mơ” tặng quà nhân ngày 1-6 cho học sinh nghèo xã Thượng Nung (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) mới đây, nhiều sinh viên bắt đầu tỏ ra… e ngại khi đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện. Ngay ở một hoạt động “có thương hiệu” và hấp dẫn như Mùa hè xanh, hiện không ít sinh viên cũng thể hiện sự… nhụt chí, do dự.
Anh Dương Trọng Phúc (Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM) cho biết, những sinh viên tình nguyện thuộc đội hình xe chuyên chở thí sinh tại chương trình “Tiếp sức mùa thi” các năm nay do chính đơn vị tổ chức đều được mua bảo hiểm tai nạn khi tham gia. Chương trình “Mùa hè xanh” tại nhiều trường ĐH-CĐ những năm gần đây cũng bắt đầu chú trọng đến công tác này.
Trên thực tế, chuyện “sắm” bảo hiểm tai nạn khi tham gia tình nguyện không “phủ” rộng hết toàn sinh viên. Đối với những nhóm tình nguyện tự phát, “nhỏ lẻ”, khái niệm này dường như rất… xa vời. Ngay cả trong khâu tự tổ chức những “tour” tình nguyện, chuyện đảm bảo an toàn gần như hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Anh Nguyễn Huy Thanh (cố vấn Đội tình nguyện Dấu chân xanh, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM) đánh giá, hầu như các nhóm tình nguyện tự phát rất “non” kinh nghiệm trong việc tổ chức, do đó độ an toàn không cao, thậm chí có trường hợp còn gặp phải nhiều “bài học xương máu”.
Anh Thanh đơn cử, có nhóm do hạn chế kinh phí đã tổ chức di chuyển bằng xe máy trong chuyến đến trao quà cho các em nhỏ tại một mái ấm ở Vũng Tàu. Không may, họ lại gặp bão lớn, tuy không thiệt hại về người nhưng các thành viên đã rất vất vả mới “trụ” được qua cơn bão và mất nhiều thời gian để ổn định lại sức khỏe, tinh thần.
Theo anh Thanh, việc hạn chế tình trạng tình nguyện viên tách đoàn để “bắt bướm hái hoa” là hết sức quan trọng. Đội Mùa hè xanh anh tham gia năm 2010 từng có nhóm sinh viên nữ “tách đoàn” đi… tắm suối, trong đó, một nữ sinh viên không biết bơi đã 3 lần được đồng đội cứu khỏi tình trạng đuối nước. Đây là “bài học nhớ đời” không chỉ riêng đối với tình nguyện viên mà cả những người tổ chức trong việc dõi sát và kiểm soát các thành viên.
Tự biết “cứu” mình trước
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tại chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh hằng năm luôn tránh tình trạng sinh viên tự túc di chuyển bằng xe máy khi đi các tỉnh. Anh Phạm Thanh Tân (Phó bí thư Đoàn trường) cho biết, đây là cách để hạn chế tai nạn đáng tiếc trong mùa tình nguyện. Cũng theo anh Tân, những hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội nhà trường tổ chức thường có khảo sát trước, lịch trình cụ thể và liên hệ chặt chẽ với địa phương. Do đó, việc tổ chức tham quan, vui chơi “đính kèm” theo đó cũng được sự hỗ trợ, hướng dẫn “tại chỗ”, đảm bảo an toàn. Trong khi đó, các nhóm tình nguyện tự phát lại khó tiếp cận địa phương, chủ yếu “tự làm, tự chơi”, thiếu kinh nghiệm tập hợp, tổ chức nên dễ dàng gặp nguy hiểm.
“Tình nguyện tự phát hay có tổ chức cũng đều hướng tới những đối tượng khó khăn, cũng đi về những vùng sâu xa, do đó việc gặp bất trắc hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trước hết các bạn sinh viên cần tự bảo vệ, trang bị vật dụng, kỹ năng “cứu” mình đã. Chẳng hạn, tiếp cận vùng sông nước, cần trang bị áo phao nếu chưa biết bơi và cũng đừng chủ quan dù bản thân sinh viên biết bơi rồi” – anh Dương Trọng Phúc (Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM) nhấn mạnh.
Mê Tâm

Bình luận (0)