Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Siu Black tìm được người yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Đi qua một lần đổ vỡ, người đàn bà Tây Nguyên rực lửa nhận ra, chị đã thực sự tìm thấy người đàn ông của cuộc đời. Và đó chính là hạnh phúc an ủi, bù đắp cho người đàn bà hát sau những búa rìu dư luận bỗng đổ ập xuống chị thời gian qua.

Chị thường để lại cho khán giả cái cảm giác là “lười” ra đĩa và làm show, rồi đùng một ngày chị tuyên bố sẽ có show riêng, và tuyên bố là làm. Tại sao có sự chuyển hướng đột ngột này? 

Mọi người nói tôi lười sao? Tôi đâu có lười, tôi không ra đĩa và làm show chỉ vì tôi không có điều kiện về kinh tế. Giờ tôi có điều kiện, có thêm nhà tài trợ nữa nên tôi làm. Với tôi, tất cả những gì liên quan đến âm nhạc tôi đều muốn làm, đâu chỉ ra đĩa và làm show. 

Tên live show của chị nghe thật hấp dẫn “Siu Black và các chàng trai”. Họ là ai vậy?

Họ là những chàng trai rất mới với nhạc Việt được kết hợp trong một band nhạc và sẽ là người hát cùng Siu Black trong live show. Có thể coi live show là một sự kiện âm nhạc, thông qua đó tôi giới thiệu họ tới công chúng. Các chàng trai này đã trải qua một cuộc thi, họ là người biết hát, biết chơi một nhạc cụ và đặc biệt biết sáng tác. Ở tuổi tôi, tôi không muốn làm gì cho riêng mình nữa, tôi muốn giúp đỡ những bạn trẻ có đam mê, có tài chưa may mắn đến công chúng. Khi làm việc với họ để chuẩn bị cho live show tôi thấy được sự hồn nhiên đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi hạnh phúc về điều ấy.

Thế người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của chị là ai vậy?

Anh ấy là một nhạc sĩ Tây Nguyên, cũng là một người viết nhiều thơ. Tôi gặp anh ấy và cả hai chúng tôi đã tìm thấy tình yêu chung với âm nhạc. Qua âm nhạc chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm nhất định. Anh ấy là người hay động viên và chỉ cho tôi biết Siu Black là ai trong cuộc đời này. Khi câu chuyện với Sơn Lâm ồn ào trên báo chí, tôi thực sự rất buồn nhưng anh ấy luôn là người ở bên. Khi Sơn Lâm nói tôi là người phụ nữ lùn, béo và xấu (tôi cũng tự thấy mình như thế), anh ấy lại viết cho Sơn Lâm rằng: “Em ghét người phụ nữ này nhưng tình yêu tôi dành cho người ấy lại là tình yêu cả đời của tôi đấy”. Đọc những dòng đó tôi thực sự rất xúc động.

Hóa ra đàn bà đều thế, khi yêu thì tuổi 40 cũng dễ yếu mềm và cần người che chở như một cô gái tuổi đôi mươi?

Tôi còn cảm thấy mình như cô gái tuổi 16 ấy chứ. Thật ra nhiều lúc công việc căng thẳng quá tôi chỉ cần gọi cho anh ấy là bao mệt mỏi được xua tan và cân bằng trở lại.

Tình yêu chị gặp được sau một lần sóng gió có đủ để chị thuyết phục con trai ủng hộ mình?

Con trai thì luôn ở bên tôi rồi, cháu cũng mong mẹ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Và quan trọng là, người đàn ông hiện tại của tôi luôn nghĩ cho mẹ con tôi những điều tốt nhất. Chúng tôi đến với nhau cũng gặp ít nhiều cản trở, nhưng giờ thì mọi thứ đã đều qua.

Vậy hai người sẽ cùng nhau đi tới một cái kết cụ thể như một đám cưới chẳng hạn?

Cưới thì Siu Black sẽ không bao giờ cưới nữa. Nhưng chúng tôi hạnh phúc với tình cảm và sự sẻ chia hiện tại.

Theo Đất Việt

Bình luận (0)