Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

SNSD thổi gió mát vào Đêm nhạc Việt – Hàn

Tạp Chí Giáo Dục

Thiếu Yuni, tám cô gái xinh đẹp của SNSD (Girls Generation) vẫn biểu diễn duyên dáng, sôi động hai ca khúc hit "Tell me you wish", "Gee" khiến các fan có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, tối 18/10 vỡ òa trong tiếng reo hò.

Tám cô gái xinh đẹp của SNSD (tên tiếng Anh Girls Generation) trở thành tâm điểm của nhạc hội Việt – Hàn.

“Đêm nhạc hữu nghị Việt – Hàn” bắt đầu vào 20h nhưng trước đó hai tiếng, hàng nghìn bạn trẻ đã đứng kín cửa Trung tâm Hội nghị Quốc gia với băng rôn khẩu hiệu và hình ảnh các ngôi sao Kpop. Hầu hết họ không có vé tham dự chương trình, nhưng vẫn đứng chờ hy vọng được gặp thần tượng. Có những fan của SNSD bay từ Sài Gòn ra từ mấy ngày trước để cùng các fan Hà Nội in ấn áo đồng phục, phục kích ở sân bay suốt hai ngày 17-18/10. Có bạn không ngần ngại sử dụng vé giả để vào xem biểu diễn nhưng nhanh chóng bị phát hiện.

Những hàng ghế trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia không còn chỗ trống. Trước giờ biểu diễn, các bạn trẻ đã cuồng nhiệt hô vang tên nhóm nhạc nữ thần tượng xứ Hàn SNSD, ca sĩ Son Ho Young, boyband U-kiss. Chương trình diễn ra gồm hai phần. Phần một công diễn nghi thức và âm nhạc truyền thống của hai nước. Phần hai là sự trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng hai quốc gia. Việt Nam với tư cách nước chủ nhà mở màn bằng tiết mục múa quạt duyên dáng mang phong cách dân gian của các cô gái trong chiếc áo yếm thướt tha. Trong khi đó, tiết mục múa của Hàn Quốc lại thể hiện sự công phu, long trọng của nghi thức cung đình, kéo dài đến 20 phút, là sự tổng hòa nhịp nhàng của âm nhạc gồm trống – kèn – chiêng với những điệu múa xoay uyển chuyển, nhịp nhàng, không chỉ ấn tượng ở bước chân của các vũ công mà còn bởi cách xoay đầu điều khiển dải lụa và hoa gắn trên mũ rất độc đáo.

Một fan Việt Nam hạnh phúc khi được Son Ho Young mời lên sân khấu và không ngần ngại thể hiện tình cảm với thần tượng.

Nếu như trong phần múa, khán giả thưởng thức khá yên lặng và bình tĩnh thì sang đến phần trình diễn âm nhạc, cả hội trường nóng lên với tiếng hò hét cổ vũ hết mình của hàng nghìn bạn trẻ. Nhóm nhạc nam 6 thành viên đến từ Hàn Quốc – Hong Kong – Mỹ – Trung Quốc trẻ trung, sôi động mở màn với I like you. Mỹ Linh thể hiện đẳng cấp diva Việt qua Để mãi được gần anh với những quãng rộng và lên tông cao vút. Bài hát thứ hai của chị – Biết – thể hiện cùng nhóm nhảy Big Toe chưa cuốn hút các khán giả tuổi teen.

Sân khấu chỉ thực sự “sôi” khi phần biểu diễn của Son Ho Young bắt đầu. Thành viên cũ của nhóm G.O.D thể hiện I know và liên khúc những bài hát nổi tiếng của G.O.D. Sau phần xuất hiện bí ẩn trong bóng tối với đôi kính phát sáng, Son Ho Young làm cả hội trường vỡ tung khi đi xuống sân khấu tới hàng ghế của khán giả. Anh cũng có phần giao lưu đầy ấn tượng với MC khi cho biết, tuy lần đầu tới Việt Nam nhưng vô cùng bất ngờ phát hiện mình được hâm mộ như thế. “Nhắc tới Việt Nam, tôi nghĩ ngay tới những cô gái xinh đẹp mặc áo dài trắng thướt tha trên xe đạp. Tôi đã kịp ăn phở Việt Nam, một món ăn rất ngon. Tôi sẽ còn trở lại Việt Nam nhiều nữa” – anh chàng ca sĩ kiêm diễn viên điển trai tâm sự. Anh bộc lộ cảm xúc hạnh phúc khi thấy cô gái ngồi hàng ghế thứ hai ôm ảnh mình và mời cô lên sân khấu. Fan nữ may mắn không ngần ngại ôm hôn thần tượng và tâm sự sẽ mất ngủ cả đêm vì bất ngờ này.

Đối lập với chất giọng sáng và ngọt ngào của Son Ho Young, Đàm Vĩnh Hưng khoe sự khàn điên của mình qua Cho em một ngày, Tiếng gió xôn xao. Không chịu kém cạnh ngôi sao Kpop đang hừng hực lửa của tuổi 20, Mr. Đàm cũng nhảy xuống hát với khán giả, thậm chí còn sung hơn khi đứng hát trên ghế hay trèo lên cột đèn chiếu sáng như khi anh thực hiện live show Sinh viên họ Đàm.

Nhóm nhạc thần tượng xứ kim chi SNSD không có những phần giao lưu táo bạo với khán giả như hai nam ca sĩ, nhưng sự xuất hiện của các cô gái xinh đẹp lại được mong chờ nhất trong đêm nhạc hội. Trong trang phục soóc bò, áo thủy thủ trẻ trung, tám thành viên của SNSD trình diễn hai ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi của họ Tell me you wish, Gee. Giải thích về sự vắng bóng của Yuri, SNSD cho biết thành viên thứ 9 đang bận rộn với những kế hoạch riêng nên không thể đến Việt Nam, nhưng 8 cô gái còn lại sẽ cố gắng gấp đôi để lấp chỗ trống này.

Nổi bật so với các gương mặt còn lại bởi chiều cao và vẻ xinh đẹp dịu dàng, Yoona – cô gái thánh thiện trong Em là định mệnh của đời anh – được các fan hò reo gọi tên. Sự cuồng nhiệt của các bạn trẻ khiến SNSD xúc động: “Nếu biết chúng tôi được yêu quý thế nào tại đây, chúng tôi đã đến Việt Nam sớm hơn. Ở Hàn Quốc, chúng tôi biết phở là món ngon nhất Việt Nam và đã ăn thử, nhưng chúng tôi cho rằng, ăn phở ngay tại đất nước của các bạn sẽ tuyệt hơn rất nhiều”.

Sáu chàng trai dễ thương của nhóm U-kiss mở đầu phần trình diễn của ca sĩ hai quốc gia.

Sức hút của các ca sĩ Hàn Quốc với fan Việt trong đêm 18/10 nằm ở ngoại hình, vũ đạo, phong cách dễ thương cùng chất giọng trong và ngọt. Những giọt ca Kpop được đào tạo bài bản trong việc thu hút người hâm mộ. Tuy lần đầu đến Việt Nam và chỉ đặt chân xuống sân bay ít giờ trước buổi biểu diễn nhưng cả SNSD, Son Ho Young lẫn U-kiss đều cất công học lời chào, tự giới thiệu bằng tiếng Việt. Điều này khiến khán giả Việt Nam hởi lòng hởi dạ. Trong khi đó, hai giọng ca của Việt Nam đã quên chuẩn bị những câu chào dành cho khán giả Hàn Quốc khi chương trình phát sóng trên kênh truyền hình quốc tế của Hàn Quốc Arirang.

Bên cạnh các tiết mục riêng, những nghệ sĩ Việt Nam – Hàn Quốc đã thể hiện mối quan hệ thân thiết qua màn múa Trống cơm và cùng hòa giọng trong ca khúc Heal the world của Michael Jackson ở phần kết chương trình. Trong tiết mục cuối cùng với sự góp mặt của tất cả nghệ sĩ, khán giả đã ào lên sát gần sân khấu thi nhau chụp ảnh khiến lực lượng bảo vệ rất vất vả để giữ trật tự. Tám thành viên SNSD nhanh chóng rút vào sau sân khấu.

Bữa tiệc âm nhạc bắt đầu cho Tuần lễ văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc thực sự khiến người xem no mắt, no tai. “Em vui và hồi hộp không diễn tả được. Chưa bao giờ em hạnh phúc như thế. Tất cả tiết mục đều tuyệt vời nhưng em thích nhất tiết mục của SNSD. Các chị ấy quá xinh và hát hay. Em đã chờ SNSD ở sân bay đến nửa đêm hôm qua và cả sáng hôm nay. Rất nhiều khách nước ngoài cũng biết SNSD và không ngần ngại đứng cổ vũ cùng bọn em. Có lẽ đêm nay em không ngủ được. Em sẽ thức cả đêm nghe lại các clip của họ”, Hà Thiên Hương – cô sinh viên 19 tuổi – tâm sự khi chương trình kết thúc, giọng nói vẫn chưa hết run vì xúc động.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)