Tòa soạnThư đi – tin lại

Số phận đáng thương của một học sinh nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Nương đang chăm sóc cho Kha tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Chuẩn bị bước vào kì thi ĐH 2013 với ước mơ trở thành tân sinh viên như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng số phận đã không mỉm cười với Nguyễn Thị Mộng Kha (HS Trường THPT Nguyễn Đáng, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) khi căn bệnh phình dị dạng mạch máu quái ác đã khiến em ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu ngay trước ngày thi.
Mặc dù đã qua cơn nguy kịch và được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nhưng hiện tại, sức khỏe của Kha vẫn rất yếu, chưa ăn uống được gì. Ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của con, anh Nguyễn Văn Hương, cha của Kha nghẹn ngào kể: “Kha là đứa chăm học, suốt 12 năm học đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Biết gia đình mình nghèo nên Kha luôn ý thức được việc phải cố học để thoát nghèo, sau này giúp đỡ ba mẹ và em gái”. Trước khi quyết định đăng kí thi khối A vào ngành công nghệ thực phẩm Trường ĐH Cần Thơ, Kha đã quyết tâm nói với ba mẹ: “Nếu ba mẹ không đủ tiền nuôi con ăn học thì con sẽ đi vay tiền Nhà nước cho sinh viên nghèo để học, sau này ra trường con sẽ gắng đi làm để trả lại”. Là gia đình thuộc hộ nghèo trong xóm, không có đất để cày cấy nên anh Hương phải xa quê, đi làm thuê cho một trại heo ở tận Sóc Trăng với số tiền công ít ỏi mỗi tháng chưa được 2 triệu đồng. Mặc dù nhớ vợ nhớ con nhưng phải đợi 3, 4 tháng anh Hương mới dám về quê một lần vì sợ chi phí đi lại nhiều, không đủ tiền đem về cho con nộp học. Chị Nguyễn Thị Nương, mẹ của Kha hằng ngày quần quật đi làm mướn, ai kêu gì làm đó nhưng số tiền chỉ đủ cho ba mẹ con sống qua ngày. Khó khăn, vất vả là thế nhưng ba mẹ Kha vẫn ráng chắt chiu dành dụm với hi vọng nuôi con học hành đến nơi đến chốn, nhưng nào ngờ… Hiện tại, số tiền điều trị cho Kha đã lên đến gần 25 triệu, một số tiền quá lớn đối với đôi vợ chồng nghèo. Chị Nương cho biết: “Số tiền này hầu hết là vay mượn của bà con hàng xóm và họ hàng chứ hai vợ chồng tôi làm cả năm cũng chỉ đủ tiền nuôi hai đứa ăn học, bây giờ chỉ mong Kha mau khỏi bệnh rồi từ từ vợ chồng tôi cố gắng làm trả chứ không mong gì hơn”. Được biết, mỗi ngày hai vợ chồng anh Hương chỉ dám đi xin cơm từ thiện được bệnh viện phát để ăn cho qua bữa, còn tất cả tiền bạc đều dành đóng viện phí cho con. Tuy nhiên, số tiền viện phí vẫn tiếp tục tăng theo từng ngày và đè nặng lên đôi vai cặp vợ chồng nghèo khiến họ đã nghèo nay lại càng nghèo thêm. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để Kha vượt qua bệnh tật và có thể thực hiện tiếp giấc mơ vào ĐH của mình
Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Anh Nguyễn Văn Hương (ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) hoặc số điện thoại 0167 392 7959.
Bài, ảnh: Kim Ngân

Bình luận (0)