Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Solskjaer: M.U đáng lẽ phải ghi được 12 bàn thắng

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có phát biểu rất tự tin sau chiến thắng tưng bừng trước Leeds Utd.
Manchester United stormed to a 6-2 victory over Leeds in what was an incredibly frantic game
M.U có chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Leeds
Sau thất bại trước RB Leipzig tại Champions League, Man Utd đang giữ được mạch trận bất bại. Họ lần lượt cầm hòa đối thủ rất mạnh là Man City và đánh bại Sheffield United với tỷ số nghẹt thở 3-2 hồi giữa tuần. Rạng sáng nay, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa, thậm chí còn thắng tưng bừng. 
Tiếp đón Leeds Utd trên sân nhà, M.U đã có màn trình diễn bùng nổ. Lần lượt ở các phút 2, 3, 30, 37, 66 và 70, Quỷ đỏ đã nã vào lưới Leeds 6 bàn thắng nhờ công của Scott McTominay (cú đúp), Bruno Fernandes (cú đúp), Victor Lindelof và Daniel James. Trong khi đó, Liam Cooper và Stuart Dallas ghi 2 bàn danh dự cho đội khách ở các phút 41 và 73.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Ole Solskjaer không giấu được sự vui mừng. Chiến lược gia người Na Uy tự tin khẳng định, M.U thậm chí có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm gấp đôi là 12-4.
“Chúng tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời ngay từ những phút đầu tiên. Kế hoạch của chúng tôi là đánh phủ đầu đối thủ, tấn công ngay khi có bóng, và McTominay đã ghi được 2 bàn thắng ngay trong 3 phút đầu. 
Chúng tôi đã tìm ra cách để giúp các cầu thủ luôn cảm thấy hứng khởi. Hãy tưởng tượng nếu có 75.000 CĐV đến Old Trafford cổ vũ, trận đấu này sẽ đi vào lịch sử là một trong những màn trình diễn hay nhất của chúng tôi trước Leeds trên sân nhà.
Scott McTominay after bagging his second goal to become a Premier League record-breaker
McTominay lập cú đúp cho M.U ngay trong 3 phút đầu trận
Bạn chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách chạy bằng hoặc thậm chí nhiều hơn đối thủ. Đây là thử thách vô cùng khó khăn, bởi Leeds đang là một trong những đội bóng mạnh ở Premier League. Chắc chắn các số liệu thống kê sẽ rất thú vị. Tỷ số của trận đấu này đáng lẽ phải là 12-4. 
Bất kể kết quả là gì, thắng 5-0, thua 0-5 hay hòa 0-0, Leeds vẫn luôn giữ được tinh thần và thái độ thi đấu tuyệt vời, khiến bạn phải làm việc và tập trung từng phút. Vì vậy, chiến thắng hôm nay khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ thật điên rồ”, Solsa cho hay.
Đánh bại Leeds, Man Utd đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH. Sau vòng 14, họ đang có 26 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Ở vòng tiếp theo, thầy trò Solskjaer sẽ làm khách trên sân của Everton.
Tiểu Lam (theo bongdaso)

Bình luận (0)