|
Chị Lan đang lần giở xem lại danh sách cộng tác viên của mình
|
12 năm tham gia hiến máu, nay đã ngoài 50 tuổi nhưng nhiệt huyết cứu người của chị Phạm Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, KP.3, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM vẫn không hề giảm sút. Đặc biệt, chị còn tích cực vận động những người xung quanh làm việc nhân đạo này một cách hiệu quả.
“Máu mình chảy trong người khác là niềm hạnh phúc!”
Năm 2000, chị Lan mới tham gia hiến máu lần đầu. Thế mà tính đến nay, chị đã hơn 30 lần cho máu, trong đó có 24 lần cho tại phường, hơn 10 lần cho ở Viện Tim thành phố.
Nhận thấy hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, da dẻ hồng hào, lại giúp ích được nhiều người nên chị về nhà vận động chồng, con, họ hàng cùng tham gia. Các thành viên trong gia đình cũng hưởng ứng tích cực. Không những thế, chị còn vận động hàng xóm láng giềng, từ người bán rau, bán cá, bán thịt, bán tạp hóa đến sinh viên, thanh niên, bộ đội… cứ ai có sức khỏe, có đủ điều kiện hiến chị đều vận động đi hiến máu. Mỗi lần có người hỏi chị nhận được những gì khi hiến máu thì chị cười: “Máu mình chảy trong nhiều người, thế là mình có nhiều bà con, họ hàng cùng dòng máu. Bấy nhiêu đó thì hạnh phúc nào bằng”.
Thực ra, lí do chị Lan tham gia hiến máu và làm công tác vận động hiến máu cũng hết sức tình cờ. Cuối năm 1999, đang chăm sóc đứa con bị ốm ở Bệnh viện Gia Định, một phụ nữ người Long An nhờ chị Lan bế đứa nhỏ để đi công việc. Mệt vì cả ngày chăm con mình nên chị ngủ lúc nào không hay, chỉ đến khi người mẹ quay lại khóc thét thì chị mới biết đứa trẻ đã mất trên tay mình lúc nào không hay. Nghe bác sĩ nói đứa bé thiếu máu, người mẹ không có tiền mua phải về quê mượn tiền, chị lặng người đi, lòng quặn thắt, day dứt mà xót xa: “Giá như có một ai đó đứng ra cho máu thì sinh linh bé bỏng kia đã không ra đi sớm như vậy”. Nỗi đau này khiến chị tham gia vào công việc giúp ích người khác.
Và cũng như chị, những người được vận động hiến máu, trước đó không quan tâm nhiều đến công tác này, chỉ khi chị đứng ra vận động, giải thích, nhiều người mới hiểu và thực sự quan tâm. Chị cho biết: “Có nhiều người vì bận công việc, hoặc chưa nắm rõ vai trò của hiến máu nên không tham gia.Bên cạnh đó, tâm lý mọi người thường tỏ ra lo lắng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe khi hiến máu. Tuy nhiên khi hiểu vai trò, ý nghĩa của hiến máu cũng như giá trị cần thiết của máu hiến ra sao họ sẵn sàng đồng ý ngay”. Sau nhiều năm vận động, đội ngũ cộng tác viên của chị lên đến cả 300 người.
Hạnh phúc khi được sống cho nhiều người
Trong phong trào hiến máu nhân đạo, sự quan tâm sâu sắc đến người hiến máu cũng giúp công tác vận động hiệu quả. Nắm bắt được tâm lý này, trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, chị Lan luôn chu toàn trách nhiệm trong công việc. Ngoài việc vận động, giải thích sau khi hiến xong, chị không quên bồi dưỡng sức khỏe cho người hiến. Đơn giản là tô phở, phần sữa, phần đường. Nếu ai chưa kịp nhận, chị đạp xe mang quà xuống tận nhà, cảm ơn và động viên. Chị cho biết: “Quan tâm một chút thì họ cộng tác thường xuyên hơn với mình. Nếu mình không quan tâm kịp thì lần sau họ sẽ không hiến nữa vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe”.
Sự quan tâm của chị không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống hàng ngày, đến những người xung quanh. Nhà chị ngay cạnh chợ tự phát Hoàng Mai, thỉnh thoảng người buôn bán hay đi đường chẳng may bị đau bụng, ốm đau, có sẵn tủ thuốc do người em từ Mỹ gửi về, chị sẵn sàng mang cho. Thậm chí hết thuốc chị lại vận động cô em gửi về thêm để dùng việc nghĩa. Anh Phạm Thái Hoàng (20 tuổi) người cùng xóm là một cộng tác viên thường xuyên, tích cực của chị. Ngoài việc tham gia hiến máu, Hoàng còn vận dụng kiến thức ngành điều dưỡng đã học để đo huyết áp, tư vấn người hiến và cung cấp kiến thức lấy lại sức khỏe sau khi hiến.
Bác sĩ Phạm Văn Quân, Phó giám đốc Trung tâm Hiến máu tình nguyện TP.HCM, cho biết: “Năm 2012, thành phố đưa ra chỉ tiêu cho 24 quận – huyện là 150 ngàn đơn vị máu, đến nay (tháng 11 – PV) 24 quận huyện đã thực hiện được trên 130 ngàn đơn vị máu. Để có được kết quả này, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực của các quận – huyện, các chi hội chữ thập đỏ, các tuyên truyền viên tình nguyện, đơn cử như chị Phạm Thị Lan. Sẽ có nhiều người trong cộng đồng được cứu giúp khi có những tuyên truyền viên như chị Lan”.
Bài, ảnh: Trinh Ngọc
| Ông Nguyễn Văn Thiêng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.15, cho biết: “Trong phường có 8 chi hội thì chi hội chị Lan luôn hoàn thành chỉ tiêu loại tốt. Mỗi lần nhận chỉ tiêu khoảng 230 ca thì chị vận động cũng đến hơn 2/3 chỉ tiêu. Trước hoạt động hiệu quả của chị, hàng năm đã có nhiều bệnh nhân may mắn được cứu sống”. |


Bình luận (0)