Sau một ngày tích cực điều tra, toàn bộ nội dung kinh hoàng của vụ án cưỡng dâm, ném người xuống giếng đã được Công an thị xã Sơn Tây làm sáng tỏ.
Vụ mất tích bí ẩn
Tháng 1-2011, Vẫn Anh Hoài đến nhà dì ruột ở khu phố 1, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây để làm thuê. Tại đây, cùng với việc xưng tên là Việt, nam thanh niên này đã làm quen và lấy được số điện thoại của chị Nguyễn Thị Hoa. Sau nhiều lần nhắn tin tâm sự, Việt đã nảy sinh tình cảm với nữ công nhân làm nghề may này. Nhưng vì biết bố mẹ Việt hiện đã ly dị, mẹ lại đang ở cùng một người khác bên Trung Quốc nên gia đình Hoa đã ngăn cản mối quan hệ giữa Việt và Hoa.
Vụ mất tích bí ẩn
Tháng 1-2011, Vẫn Anh Hoài đến nhà dì ruột ở khu phố 1, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây để làm thuê. Tại đây, cùng với việc xưng tên là Việt, nam thanh niên này đã làm quen và lấy được số điện thoại của chị Nguyễn Thị Hoa. Sau nhiều lần nhắn tin tâm sự, Việt đã nảy sinh tình cảm với nữ công nhân làm nghề may này. Nhưng vì biết bố mẹ Việt hiện đã ly dị, mẹ lại đang ở cùng một người khác bên Trung Quốc nên gia đình Hoa đã ngăn cản mối quan hệ giữa Việt và Hoa.
![]() |
| Đối tượng Vẫn Anh Hoài |
Sáng 16-4, nhận được điện thoại nhờ chở đi thăm người thân bị ốm của Việt, Hoa đã không ngần ngại điều khiển xe máy đến xã Sơn Lộc, Phúc Thọ để đón hung thủ. Sau khi đi đến thị xã Sơn Tây, Việt đã định mượn xe của Hoa để đi nhưng vì cô gái này không đồng ý nên lấy lý do đi lấy tiền công, Việt tiếp tục lái xe đưa Hoa đến Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam, ở xã Cổ Đông thị xã Sơn Tây. Cô gái trẻ vẫn vui vẻ đi theo hung thủ mà không biết rằng, do thiếu lộ phí sang Quảng Đông, Trung Quốc để gặp mẹ, Vẫn Anh Hoài đang tìm kiếm một nơi vắng vẻ để ra tay sát hại mình, cướp tài sản.
Địa điểm Vẫn Anh Hoài chọn là một quả đồi không người sinh sống, cây cối um tùm, nằm cách trục đường chính khoảng 15km. Trong một thoáng, cô gái thiếu cảnh giác, gã thợ sơn đã ra tay hãm hại. Khi bị nạn nhận chống trả quyết liệt, Vẫn Anh Hoài đã đẩy cô gái xuống chiếc giếng cạn bỏ hoang sâu gần 10 mét rồi lấy ĐTDĐ và chiếc xe máy Yamaha, hiệu Mio Classic đi bán.
Trong khi đó, tại nhà nạn nhân, do linh tính có chuyện chẳng lành, bà Đ.T.N, là mẹ của chị Nguyễn Thị Hoa đã tìm mọi cách để liên lạc với cô con gái cả. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô vọng khi tất cả bạn bè, đồng nghiệp của Hoa đều không biết thông tin nào về cô gái này. Bà N gọi cả cho Vẫn Anh Hoài nhưng tên dâm tặc cũng thản nhiên trả lời là không biết.
Manh mối sự việc chỉ xuất hiện khi ngày 17-4, gia đình Hoa biết được, sáng 16-4, Việt (tức Hoài) cũng dậy rồi ra khỏi nhà khoảng 6h. Trưa hôm đó, thanh niên này điều khiển một chiếc xe ga màu đen trở về nhà, nhưng đến chiều lại đi bộ và xin phép sang nhà người thân ở gần đó tá túc.
Toàn bộ sự việc cùng những mối nghi ngờ liên quan đến người bạn gái mới quen của con gái đã được ông N.N.L, là bố đẻ của nạn nhân cung cấp cho các trinh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây.
Địa điểm Vẫn Anh Hoài chọn là một quả đồi không người sinh sống, cây cối um tùm, nằm cách trục đường chính khoảng 15km. Trong một thoáng, cô gái thiếu cảnh giác, gã thợ sơn đã ra tay hãm hại. Khi bị nạn nhận chống trả quyết liệt, Vẫn Anh Hoài đã đẩy cô gái xuống chiếc giếng cạn bỏ hoang sâu gần 10 mét rồi lấy ĐTDĐ và chiếc xe máy Yamaha, hiệu Mio Classic đi bán.
Trong khi đó, tại nhà nạn nhân, do linh tính có chuyện chẳng lành, bà Đ.T.N, là mẹ của chị Nguyễn Thị Hoa đã tìm mọi cách để liên lạc với cô con gái cả. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô vọng khi tất cả bạn bè, đồng nghiệp của Hoa đều không biết thông tin nào về cô gái này. Bà N gọi cả cho Vẫn Anh Hoài nhưng tên dâm tặc cũng thản nhiên trả lời là không biết.
Manh mối sự việc chỉ xuất hiện khi ngày 17-4, gia đình Hoa biết được, sáng 16-4, Việt (tức Hoài) cũng dậy rồi ra khỏi nhà khoảng 6h. Trưa hôm đó, thanh niên này điều khiển một chiếc xe ga màu đen trở về nhà, nhưng đến chiều lại đi bộ và xin phép sang nhà người thân ở gần đó tá túc.
Toàn bộ sự việc cùng những mối nghi ngờ liên quan đến người bạn gái mới quen của con gái đã được ông N.N.L, là bố đẻ của nạn nhân cung cấp cho các trinh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây.
![]() |
| Giếng hoang nơi đối tượng phi tang bất thành |
Lật tẩy kẻ chủ mưu
Sau khi bị bắt, Hoài một mực phủ nhận việc liên quan đến sự mất tích của Nguyễn Thị Hoa. Ban đầu y khai chỉ quen Hoa nhưng không đi cùng Hoa, sau lại khai đi cùng Hoa đến thị xã Sơn Tây nhưng sau đó chia tay nên không biết thông tin về cô gái trẻ…
Sau khi bị bắt, Hoài một mực phủ nhận việc liên quan đến sự mất tích của Nguyễn Thị Hoa. Ban đầu y khai chỉ quen Hoa nhưng không đi cùng Hoa, sau lại khai đi cùng Hoa đến thị xã Sơn Tây nhưng sau đó chia tay nên không biết thông tin về cô gái trẻ…
Phải đến 18h ngày 17-4, Hoài mới khai nhận là đã gán nợ chiếc xe của nạn nhân cho Trương Anh Đức, quê ở Thanh Hóa, công nhân làm cùng công ty với Hoa. Song trong quá trình xác minh, lực lượng công an biết được tại công ty may S.H không có công nhân nào là Trương Anh Đức. Lần này Vẫn Anh Hoài lại tiếp tục quanh co là đã bán Hoa sang Trung Quốc nhờ một người môi giới quen biết từ trước có tên Lưu Quốc Vi, hiện đang làm tại Công ty Young Phat, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất…
Trước tính chất cấp bách của vụ việc, tối 17-4, Công an thị xã Sơn Tây đã phối hợp với CAH Thạch Thất xác minh đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có liên quan. Bất ngờ lại đến, khi lần này, lời khai của Vẫn Anh Hoài vẫn là giả. Sự thật chỉ được làm rõ trong lần đấu tranh trong đêm. Y đã phải khai nhận hành vi hiếp dâm và ném cô gái xuống giếng.
23h30, Công an thị xã Sơn Tây đã dẫn giải Hoài đến hiện trường gây án. Dọc đường đi, Hoài khai nhận, vì nghĩ Hoa đã chết dưới giếng nên đối tượng đã nại đủ lý do hòng chối tội; toàn bộ số tài sản của nạn nhân đã bị đối tượng cầm cố lấy 2 triệu đồng. Khi đến cạnh chiếc giếng, lực lượng làm nhiệm vụ đã nghe rõ tiếng thở của nạn nhân. Sau hơn 33 giờ nằm dưới đáy chiếc giếng cạn bỏ hoang, nghe thấy tiếng người, bằng tất cả sức tàn của mình, cô gái cố gắng cất tiếng gọi yếu ớt: “Các bác ơi cứu con với!”.
Do bị chấn thương sọ não, Hoa đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Quân y 105. Theo bác sỹ Nguyễn Đình Cương, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân thì hiện tại Hoa đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do vẫn trong trạng thái hoảng loạn và bị tụ máu trong não nên Hoa chưa thể nói chuyện và phải nằm bất động để điều trị, theo dõi.
Trước tính chất cấp bách của vụ việc, tối 17-4, Công an thị xã Sơn Tây đã phối hợp với CAH Thạch Thất xác minh đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có liên quan. Bất ngờ lại đến, khi lần này, lời khai của Vẫn Anh Hoài vẫn là giả. Sự thật chỉ được làm rõ trong lần đấu tranh trong đêm. Y đã phải khai nhận hành vi hiếp dâm và ném cô gái xuống giếng.
23h30, Công an thị xã Sơn Tây đã dẫn giải Hoài đến hiện trường gây án. Dọc đường đi, Hoài khai nhận, vì nghĩ Hoa đã chết dưới giếng nên đối tượng đã nại đủ lý do hòng chối tội; toàn bộ số tài sản của nạn nhân đã bị đối tượng cầm cố lấy 2 triệu đồng. Khi đến cạnh chiếc giếng, lực lượng làm nhiệm vụ đã nghe rõ tiếng thở của nạn nhân. Sau hơn 33 giờ nằm dưới đáy chiếc giếng cạn bỏ hoang, nghe thấy tiếng người, bằng tất cả sức tàn của mình, cô gái cố gắng cất tiếng gọi yếu ớt: “Các bác ơi cứu con với!”.
Do bị chấn thương sọ não, Hoa đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Quân y 105. Theo bác sỹ Nguyễn Đình Cương, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân thì hiện tại Hoa đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do vẫn trong trạng thái hoảng loạn và bị tụ máu trong não nên Hoa chưa thể nói chuyện và phải nằm bất động để điều trị, theo dõi.
Theo Bá Chiêm – ANTĐ



Bình luận (0)