Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Sống thử trước khi cưới thật tuyệt”

Tạp Chí Giáo Dục

“Sống thử trước khi cưới, với Mai Khôi thật là tuyệt vời! Khi mình đã an tâm và biết thật rõ ràng về người mình cưới làm chồng suốt đời thì đám cưới đến cũng chưa muộn mà chẳng bao giờ muộn,” Mai Khôi chia sẻ.

Một “người đàn bà trẻ con” xinh đẹp, quyến rũ lại tài hoa, đã từng trải qua nhiều mối tình ngang dọc của tuổi trẻ nhưng khi quyết định cho duyên phận, chị lại chọn một người đàn ông quá tuổi ngũ tuần? 

Tôi sẽ không nói nhiều về quá khứ nữa, hãy cho nó được ngủ yên. Tôi đã từng yêu những người đàn ông trẻ tuổi ấy vì biết rằng ở họ luôn đầy sức sống và sự hoang tưởng đáng yêu của tuổi trẻ. Nhưng, những người đàn ông nhiều tuổi lại cho tôi những trải nghiệm. Đặc biệt, họ luôn tôn trọng những giá trị tình yêu và biết cách chia sẻ những điều tôi còn bỡ ngỡ trong cuộc sống.

Người đàn ông của tôi là một nhà sưu tập tranh. Tuy không đẹp trai, hào nhoáng, cá tính anh hùng, mạnh mẽ đôi khi hơi lố bịch… nhưng anh lại là người tình đầu tiên biết làm cho cuộc đời tôi mỉm cười. BQC cũng là người đàn ông thông minh, tài hoa, có duyên, dí dỏm và biết sống cho người xung quanh. Thế nên, tôi cứ nhìn vào những điều tốt đẹp của người ta mà sống, mà yêu. Thế cũng quá đủ để tôi dừng lại, để trái tim còn mình anh thôi.

“Tình yêu và sự khổ đau”, chị có phải nếm trải điều đó khi chấp nhận nó? 

Câu hỏi của chị khá nhạy cảm với tình yêu của tôi thực tại. Nhưng có lẽ, đó là “luật đời” bởi “Hạnh phúc nào mà chẳng đánh đổi nhiều khổ đau”. Ba năm yêu nhau, hạnh phúc và đau khổ chúng tôi đều nếm trải. Đau khổ xuất phát từ những cuộc cãi cọ, bất đồng quan điểm, bởi những suy nghĩ trái chiều từ hai phía, bởi những chênh vênh trong tư tưởng. Nhưng rút cuộc, một con ngựa hoang như tôi cũng được thuần nhanh chóng bởi tình yêu, tôi nghĩ đó là số mệnh! 

Chưa muốn cưới, cũng chẳng khát sinh con… mà chỉ là sống thử. Xem ra “người đàn bà” Mai Khôi này vẫn còn “trẻ con” quá? 

Sống thử trước khi cưới, với Mai Khôi thật là tuyệt vời! Khi mình đã an tâm và biết thật rõ ràng về người mình cưới làm chồng suốt đời thì đám cưới đến cũng chưa muộn mà chẳng bao giờ muộn. Cuộc hôn nhân như thế có thể sẽ bền bỉ hơn mọi sự vội vàng, chưa “chín tới”. Tuy nhiên tôi quan niệm còn duyên thì ở mà hết duyên thì đi, còn đám cưới hay không chỉ là thủ tục. Nhưng nếu hai người muốn có con với nhau thì chắc chắn phải cưới và làm giấy hôn thú để những “giọt máu” của mình ra đời một cách hợp pháp.

Hơn nữa, có con hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình hiện tại của tôi. Vì anh ấy cũng đã có con rồi, chúng tôi sống với nhau hòa thuận, vui vẻ, thế là đủ! Còn ai đó cho rằng tôi là người phụ nữ ích kỷ thì họ chẳng hiểu gì về tôi cả bởi tôi sẵn sàng có con với người không chỉ tốt, yêu mà còn tha thiết muốn có con. 

Dường như chẳng cuộc tình nào của chị được lâu dài cả, Mai Khôi có sợ điều đó sẽ đến với mình lần nữa? 

Khi yêu ai chẳng muốn nghĩ đến chuyện lâu dài. Nhưng tình yêu là chuyện của trái tim, của cảm xúc, tôi không mạnh đủ mạnh dạn khẳng định tính vô thời hạn của bất cứ cuộc tình nào. Tôi chưa tin vào hôn nhân cũng là vì vậy. Mà thôi cứ để cho tôi được yêu theo bản năng, không ràng buộc đến khi nào cảm xúc ngừng lại thì sẽ biết nó đi về đâu… Với tình yêu hiện tại, tôi cũng đã được 3 năm rồi nên không khó có thể nói là không lâu dài. 

Khát yêu, đôi khi lười sống nhưng lại sợ quy luật sinh tử. Đầy rẫy những mâu thuẫn tồn tại trong một cá thể Mai Khôi. Tóm lại, chị muốn…? 

Tôi yêu và thích được yêu. Tôi sống cho bản thân và biết mình muốn gì, được hay mất gì trong tình yêu. Tôi đủ trưởng thành và khôn ngoan để hiểu sự lựa chọn của mình. Tôi mâu thuẫn vì tôi sống bằng bản năng, mà bản năng là tùy hứng, khó biết trước. Nhưng suy cho cùng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Mai Khôi mà ngược lại càng làm cho người ta biết đến tôi nhiều hơn, nghe tôi hát, nghe tôi tự sự với những cảm nhận của riêng chân thật về cuộc đời nhiều hơn.

Theo Dantri

Bình luận (0)