Tòa soạnThư đi – tin lại

Sống trong chung cư chờ sập!

Tạp Chí Giáo Dục

Chung cư 727 Trần Hưng Đạo đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: P.QUYÊN

Chung cư 727 Trần Hưng Đạo (thuộc quận 5 – TP.HCM) đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn còn gần 120 hộ dân tại đây sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bởi chung cư… có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Cận cảnh
Trước mắt chúng tôi, từng mảng tường chung cư 727 Trần Hưng Đạo bong tróc trơ “xương”. Nền gạch bung lên vỡ nát chỉ còn lớp xi măng, các bậc thang khung cửa, lan can bằng sắt đã rỉ sét và trong tình trạng hư hỏng nặng. Nhiều chỗ của bậc thang lên xuống bị lật ngược lên được gia cố thêm bằng những tấm ván gỗ. Nhìn từ trên xuống, chung cư nhếch nhác toàn là rác, các mái che bị phủ một lớp rác giấy, quần áo cũ… từ tầng trên ném xuống, cứ mỗi trận mưa là trôi tuột xuống nhà dưới. Thật kinh khủng với trận địa rác ngập tràn vào tới cửa sổ. Bước vào bên trong chung cư, mùi hôi do ẩm thấp lâu ngày và của rác thải sộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Bức tường loang lổ được tận dụng để dán các tờ rơi như tiệm làm tóc, dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng… Còn nơi để bình phòng cháy chữa cháy đã bị lấy cắp biến thành nơi để hộp sữa, túi nilon rác thải, những con bài xanh đỏ vung vít xung quanh. Hệ thống dây điện thì chằng chịt, lằng nhằng được cột chùm với nhau bằng những sợi thép nguy hiểm. Đã có nhiều vụ cháy xảy ra ở đây nhưng may mắn được dập tắt kịp thời. Những khung cửa được người dân tận dụng làm chỗ phơi quần áo không chỉ đằng sau mà cả mặt tiền nhìn rất mất mỹ quan. Chị Nguyễn Thị Giao, sống ở tầng 10 của chung cư, cho biết: “Mùa mưa như hiện nay, tôi phải dùng thau để hứng nước dột từ trần nhà xuống. Nếu có việc đi đâu vài hôm thì tôi phải dùng thùng lớn hứng nước để tránh cảnh ngập lụt trong nhà. Thỉnh thoảng, tôi và ông xã phải dùng cây để khều những mảng bê tông đã rộp lên, tránh trường hợp bê tông bất ngờ rơi trúng đầu”. Khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ đùa giỡn bên cạnh chiếc cửa sổ toang hoác nhìn ra thành phố hiện đại mà không hề có song sắt che chắn, chúng tôi “rợn tóc gáy”. Nếu bọn trẻ đùa giỡn quá đà cũng như đến nơi cửa sổ không khung chắn đó thì hậu quả sẽ ra sao?
Nguy hiểm nhưng vẫn phải ở?
Gần 120 hộ dân ở đây biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải bám trụ. Họ đang đợi được bố trí qua chung cư Nguyễn Chí Thanh nhưng đến nay vẫn chưa được di dời. Riêng các hộ đã được di dời qua chưng cư Nguyễn Biểu, những căn phòng của họ hiện tại bỏ hoang lạnh lẽo và cũng là nơi để người ta bỏ đồ phế thải. Phần lớn người dân còn “nán” lại khu chung cư này đều làm nghề xe ôm, bán vé số, trái cây dạo… cuộc sống rất khó khăn nên chưa có đủ điều kiện để chuyển qua nơi ở mới. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chung cư 727 Trần Hưng Đạo được xây dựng trước năm 1975, đã nhiều lần được Sở Xây dựng TP cảnh báo là một trong 67 chung cư xuống cấp nghiêm trọng, cần phải di dời dân để xây dựng lại. Năm 2007, quận 5 bắt đầu thực hiện di dời theo chủ trương của TP. Tuy nhiên, do công tác hiệp thương hỗ trợ, bồi thường giải tỏa chưa được người dân đồng tình nên đến nay, sau hơn 5 năm, mới có 70% số hộ dân sống tại đây di dời. Ông Lê Văn Minh (59 tuổi) – một trong 2 bảo vệ ở đây cho biết: “Vì diện tích ở chung cư 727 quá nhỏ mà khi về nơi ở mới, người dân phải “bù lỗ” và không kiếm đâu ra tiền để nhận nhà mới khang trang, an toàn hơn nơi ở cũ nên các hộ dân phải bám trụ. Riêng Ban quản trị chung cư đã giải tán từ đợt di dời đầu tiên, hiện tại chỉ còn Ban đại diện gồm 3 người và 2 bảo vệ chăm lo cuộc sống cho 120 hộ trên 11 lầu. Chúng tôi có nhiệm vụ gọi cho công an phường mỗi khi xảy ra vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, còn các vấn đề sinh hoạt khác thì người dân ở chung cư tự giải quyết”.
PHẠM QUYÊN – CHÍ KIÊN 

Bình luận (0)