Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Sống vui

Tạp Chí Giáo Dục

 
(Kính tặng quý vị về hưu)
Người xưa bảo bảy mươi là hiếm
Xin chúc nhau sống chín, mười mươi
Ngày ngày tràn ngập niềm vui
Đêm đêm giấc ngủ như thời… yêu ai !
 
Vui một ngày, lãi một ngày
Ta mà trông xuống, chẳng ai bằng mình
Nửa đời việc nước, gia đình…
Thời gian còn lại để dành sống vui.
 
Chia tay với “ông sư khổ hạnh”
Làm con chim bay lượn vườn xuân
Thân, sơ chia sẻ ân cần
Tuổi già sống với cái tâm không già.
 
Vạn sự chẳng bao giờ như ý
Mãi cầu toàn, ôi chỉ khổ thân!
Thản nhiên đi trọn đường trần
Vui vì việc thiện người thân, người ngoài…
 
Ngao du nửa cuối đường đời
Mấy ai mà chẳng nhớ người, nhớ quê
Người xưa, chốn cũ đi, về
Hàn huyên cho thỏa đam mê tình người!
 
“Sinh, lão, bệnh, tử” luật trời (?)
Khi thần chết gọi,thảnh thơi giã từ…
Chấm tròn kết thúc cuộc chơi
Lương tâm không thẹn với người, với ta
Mai Khâm

Bình luận (0)