Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Stefania Fernandez: Vương miện là giấc mơ cả đời tôi

Tạp Chí Giáo Dục

Tân Hoa hậu Hoàn vũ tâm sự, với việc giành ngôi Miss Universe, cô đã hoàn thành giấc mơ lớn của mình – giấc mơ tưởng như không có thực với cô gái từng xếp hạng chót trong cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia.

>> Venezuela năm thứ hai liên tiếp đăng quang Miss Universe

Sau đêm đăng quang, Stefania Fernandez đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với báo giới trên cương vị Hoa hậu Hoàn vũ. Diện chiếc váy hoa hở vai, người đẹp trông trẻ trung, tươi tắn hơn hẳn lúc lên ngôi. Chia sẻ với AP cảm xúc của mình về chiếc vương miện, cô gái 18 tuổi cho biết, ước mơ này đã được nhen nhóm từ khi cô còn nhỏ. Nhưng đến khi Stefania thất bại thảm hại trong cuộc thi nhan sắc đầu tiên, người đẹp cho rằng, giấc mơ của cô là "bất khả thi".

Tân Hoa hậu tung tăng tới buổi phỏng vấn. Ảnh: AP.

Tuy vậy, Stefania đã không nản chí. "Tôi không thích ăn không ngồi rồi ở nhà. Tôi bước chân vào thế giới của các nhan sắc và từng chút một, cuộc đời trao thưởng cho những nỗ lực của tôi", cô nói.

Hai năm trước, Stefania rời khỏi thành phố quê hương Merida để tới San Cristobal, chập chững đặt bước chân đầu tiên vào thế giới lộng lẫy của các cuộc đua nhan sắc. Và cô đã lên tới đỉnh cao của thế giới ấy khi đánh bại người đẹp CH Dominica trong đêm chung kết 23/8 để đăng quang Miss Universe. Cuộc đời Stefania từ đây sẽ khác đi nhiều. Cô lại dịch chuyển lần nữa, đến New York, sống cuộc sống của một nữ hoàng sắc đẹp, đi tới nhiều nơi trên thế giới, từ những khu ổ chuột rách nát tới những bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng nhất. Một năm đầy trải nghiệm sẽ mở ra với Stefania bắt đầu từ đêm 23/8.

Venezuela là quốc gia đầu tiên có liên tiếp hai Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng của Stefania đưa Venezuela trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử có hai năm liên tiếp giành ngôi Miss Universe. Nhưng tân Hoa hậu cho biết, cô không mong đợi được Tổng thống đón chào vinh quang của mình.

Venezuela là vương quốc sắc đẹp, nơi mọc lên hàng loạt trường đào tạo người đẹp, nơi người ta chi ra hàng núi tiền để đầu tư vào viện thẩm mỹ, vào các cuộc phẫu thuật chỉnh sửa để thi thố, nơi hơn bất cứ đâu, người dân luôn coi các nhan sắc hàng đầu như những nữ hoàng. Nhưng, tờ Timesonline cho rằng, bản thân Tổng thống Hugo Chavez không mấy bận tâm đến các đấu trường sắc đẹp, không mấy hồ hởi với những người mang vinh quang về cho đất nước bằng con đường này. Ông coi các tổ chức hoa hậu là những nhóm người đầy thiên kiến chính trị. Năm ngoái, sau khi Dayana Mendoza đăng quang Miss Universe tại Việt Nam, ông đã từ chối gặp cô để chúc mừng.

Stefania Fernandez trong giây phút đăng quang. Ảnh: Reuters.

Vì vậy, tân Hoa hậu chia sẻ, cô không mong chờ được Tổng thống đón chào như người đẹp của các quốc gia khác khi làm được điều tương tự. Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi bày tỏ tự hào: "Hãy tưởng tượng xem, điều này có nghĩa gì với tôi. Tôi đã làm nên lịch sử cho đất nước mình".

Bên cạnh việc theo đuổi các cuộc thi nhan sắc, tân Hoa hậu cũng không coi thường con đường học vấn. Cô sẽ tiếp tục theo đuổi việc học của một sinh viên Quan hệ Quốc tế. "Nhà tôi treo đầy những bức ảnh của tôi từ lúc dự thi Miss Venezuela cho tới Miss Universe. Nhưng tôi đã hứa với bố, bằng đại học cũng sẽ được treo lên đó, trong tương lai", Stefania nói.

L.H (Theo VNE)

Bình luận (0)