Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Stephen King bị đề cử giải tả sex dở nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà văn kinh dị, giả tưởng nổi danh người Mỹ Stephen King vừa bị đề cử giải miêu tả sex kém nhất trong một phản giải thưởng của Anh, do tạp chí Bình luận văn học đặt ra, tờ The Daily Telegraph đưa tin.

Stephen King.

Tờ báo nói rằng, trong tiểu thuyết “11.22.63”, King ví von sex với điệu nhảy madison được thực hiện theo lối nằm ngang. Báo Guardian thì thông tin, trong cuốn sách này, S. King viết: “Cô ngửa người ra phía sau và đầu đập vào cánh cửa” (she leaned back and her head bonked on the door), nhưng lại không nhớ rằng ở Anh, động từ "to bonk" có nghĩa tục tĩu chỉ việc làm chuyện ấy. Tờ báo này thậm chí còn trích cả một đoạn khá dài, trong đó S. King mô tả nhân vật làm tình khá vụng về.

Cuốn "11.22.63" của Stephen King đứng đầu danh sách bán chạy của Amazon.com và tuần thứ hai của tháng 11. Chuyện kể về một thầy giáo trở về quá khứ để ngăn chặn vụ ám sát tổng thống J Kennedy.

Trong danh sách đề cử, ngoài King và 12 tác giả khác nữa (người Mỹ, Anh, Hungary và Australia, trong đó có nhà văn nữ, một người đã 75 tuổi) còn có nhà văn nổi tiếng người Nhật Haruki Murakami với tiểu thuyết “1Q84”. Người đoạt “giải” sẽ được công bố vào ngày 6 – 12.

Phản giải thưởng của Literary Review được tổ chức lần thứ 12, trong vòng 19 năm. Tạp chí này viết: “Mục đích của giải này này là làm mọi người chú ý đến việc sử dụng một cách thô vụng, khiếm nhã, hời hợt những đoạn thừa dư mô tả cảnh sex trong văn học hiện đại và ngăn chặn chúng”.

Năm ngoái, giải này được trao cho nhà văn người Ailen Rowan Somerville cho tác phẩm thứ hai của ông “The Shape of Her” (tạm dịch là “Hình bóng của nàng”).

Lê Việt (Theo TPO)

Bình luận (0)