Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Sự kỳ diệu của bé Ngọc

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Nguyễn Tiến Dương (SN 1980) và chị Vi Thị Hiếu (SN 1982) cùng quê ở bản Đồng Huống (xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Cuối năm 2006, hai người xây dựng gia đình. Đến năm 2007 chị Hiếu sinh được bé Nguyễn Thị Ngọc. Nhưng cũng chính thời điểm này, hai vợ chồng phát hiện mình bị nhiễm HIV.
Sinh con được 1 năm chị Hiếu mất, đến năm 2009 anh Dương cũng ra đi. Mọi lo lắng đều dồn vào bé Nguyễn Thị Ngọc. Bà Nguyễn Thị Nhân, bà nội cháu Ngọc, kể: Thấy con dâu có biểu hiện bệnh lạ, gia đình đã đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Anh trai Dương có mấy con bò cũng đem bán hết để chữa bệnh cho em dâu. Sau đó gia đình biết Hiếu bị nhiễm HIV, do lây từ người yêu cũ. Lúc sinh ra, bé Ngọc chỉ nặng 1,1kg và ai nấy cũng nghĩ cháu nhiễm bệnh từ bố mẹ. Các bác sĩ khuyên gia đình không nên cho Ngọc bú sữa mẹ mà nên cho cháu uống sữa ngoài. Thời gian đầu cháu uống sữa ngoài liên tục bị nôn, việc chăm sóc cháu lại trong môi trường cách ly nên gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Tiến Vinh, ông nội bé Ngọc, kể: “Khi sinh con, thằng Dương đã biết được bệnh tình của mình nên dặn bố mẹ sau khi mình chết thì đưa con đến trại trẻ mô côi để khỏi làm ảnh hưởng đến gia đình”. Nhưng anh Dương chết trước khi biết con mình không nhiễm HIV-PV. Bỏ qua mọi lời bàn tán, khuyên can của không ít người, gia đình nội, ngoại vẫn nuôi dưỡng cháu theo sự hướng dẫn của bác sĩ… nên cháu lớn lên khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh.
Vì mong muốn cháu mình không bị phân biệt đối xử, được đi học nên ông bà nội, ngoại đã đưa cháu đi xét nghiệm. Kết quả thật bất ngờ. Sau 3 lần xét nghiệm, một lần ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Hợp và 2 lần ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, tất cả đều cho kết quả âm tính với HIV. Các bác sĩ cho biết cháu phát triển hoàn toàn bình thường và không hề bị lây nhiễm căn bệnh từ bố mẹ
 

Cháu Ngọc và cô giáo Nguyễn Thị Tiếp, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Châu Quang.

Sau mỗi lần nhận kết quả xét nghiệm, cả gia đình nội, ngoại, hàng xóm… đều hết sức bất ngờ và hạnh phúc không gì diễn tả được. Cô Nguyễn Thị Tiếp, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Châu Quang, kể: Kết quả xét nghiệm âm tính khiến cả nhà trường và phụ huynh hết sức vui mừng. Ban đầu gần như tất cả phụ huynh đều phản đối việc cho cháu Ngọc vào trường vì sợ ảnh hưởng tới con em họ. Nhiều phụ huynh còn dọa chuyển trường cho con nếu cháu Ngọc học ở đây. Sau khi có kết quả xét nghiệm, nhà trường đã động viên và làm tư tưởng các phụ huynh, giúp họ hiểu vấn đề. Thậm chí, với những người khó tính, nhà trường còn đưa giấy xét nghiệm của cháu Ngọc cho họ xem.
“Hiện tại, mọi việc đã ổn và cháu Ngọc đã được vào học và hòa nhập với các bạn trong lớp. Nhà trường cũng đã trao đổi với Phòng Giáo dục huyện Quỳ Hợp để có chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho cháu”, cô Tiếp cho biết. 
 

Theo DUY CƯỜNG-YÊN THÀNH

(sggp)

Bình luận (0)