|
Họa sĩ Hoa Tươi (phải) và con trai. Ảnh: L.Đ.L |
Họa sĩ Nguyễn Hoa Tươi (sinh năm 1951) là một tên tuổi quen thuộc trong giới hội họa cũng như đoạt được nhiều giải thưởng trong nước. Thành công của ông hôm nay đều có bóng dáng của vợ ông – bà Bùi Thị Siêu (sinh năm 1953). Ông kể: “Tôi sinh ra ở Trà Vinh trong một gia đình làm nghề nông rất nghèo. Dù không ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ, tôi đã rất đam mê hội họa. Chính vì thế, sau khi học hết phổ thông, tôi đã quyết tâm lên Sài Gòn học nghề vẽ. Nhờ tính tình hiền lành và chút năng khiếu bẩm sinh nên tôi được thầy giáo người Hàn Quốc chỉ dạy rất tận tình. Học xong, tôi tự đứng ra thuê nhà, mở lớp dạy vẽ tranh sơn dầu thu hút khá đông học viên theo học. Cũng chính trong thời gian này, tôi gặp bà đang học nghề thêu ở căn nhà đối diện. Bà cũng yêu nghệ thuật, mê tranh nhưng do hoàn cảnh khó khăn mà không được học hành đến nơi đến chốn. Nghề thêu cũng gần với hội họa nên chúng tôi ngày càng khắng khít với nhau. Hồi đó cả hai đều nghèo nên thỉnh thoảng mới dám rủ nhau đi xem phim và ăn uống. Năm 1980, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Cuộc sống của vợ chồng trẻ tha hương chúng tôi dù gặp nhiều khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Sau vài năm, với số tiền ít ỏi dành dụm được, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm cho mình. Hai con chúng tôi tuy sinh ra trong hoàn cảnh gia đình túng thiếu, nhưng học rất giỏi và hiện đã thành đạt.Chúng tôi không chỉ chung lòng, chung chí hướng dạy con nên người mà lúc nào cũng xem nhau như hai người bạn, rất ngưỡng mộ cách sống và tâm tính của nhau…”.
LONG LỮ (Ghi)


Bình luận (0)