Tối 24-12, dù lượng người đổ về trung tâm TP.HCM rất đông, không khí Giáng sinh vẫn rộn ràng với tiếng nhạc Noel vang lên khắp nơi, sắc đỏ – trắng đặc trưng phủ kín các tuyến đường. Với nhiều người dân TP.HCM, tối 24-12 không chỉ là dịp vui chơi mà còn là khoảng thời gian để sum họp, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, ấm áp cuối năm giữa lòng TP.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 18 giờ, dòng người bắt đầu dồn về các tuyến đường như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Lê Lợi, Pasteur, Hai Bà Trưng và khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn – Bưu điện TP.HCM. Càng về tối, lượng người và phương tiện càng tăng, giao thông di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng yên tại một số nút giao.
Khu vực Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn chật kín người dân và du khách. Nhiều nhóm phải len lỏi từng bước để di chuyển, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm dưới ánh đèn Giáng sinh. Tương tự, Nhà thờ Tân Định cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp kéo dài đến khuya.



Không chỉ hai nhà thờ lớn, nhiều người còn lựa chọn ghé các nhà thờ khác trên địa bàn TP.HCM để cảm nhận không khí Giáng sinh, như Nhà thờ Huyện Sỹ, hay Nhà thờ Kỳ Đồng. Các khu vực này đều ghi nhận lượng người tăng cao so với ngày thường.
Giữa dòng người đông đúc, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự đô thị được tăng cường tại các nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài. Một số tuyến đường được phân luồng linh hoạt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi.





Chia sẻ khi cùng nhóm bạn dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, chị Nguyễn Thị Mai Nhi (ngụ phường Phạm Ngũ Lão) cho biết: “Năm nào tôi cũng ra trung tâm chơi Noel. Đông nhưng không khí rất vui, mọi người ai cũng háo hức, cảm giác cuối năm rõ rệt hơn”.
Trong khi đó, anh Trần Minh Tuấn (ngụ phường Xuân Hòa) nói: “Tôi đưa con nhỏ ra Nhà thờ Tân Định từ sớm để tránh kẹt xe. Trẻ con rất thích vì đèn trang trí đẹp, không khí nhộn nhịp, gia đình có thêm kỷ niệm trước thềm năm mới”.
Thủy Phạm

Bình luận (0)