Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Sunderland (1-0) Man City: Một Man City yếu mềm

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Mancini đã tức tối phát biểu như thế trước báo giới sau thất bại bất ngờ của Man City trong chuyến làm khách trước Sunderland. Nhà cầm quân người Italia có lẽ cũng không nghĩ ra rằng một Man City mềm yếu, bạc nhược và đớn hèn cũng chính là “thương hiệu” dưới thời Mancini.
Trước chuyến làm khách Sunderland, khoảng cách giữa Man City với Man Utd đã được rút ngắn từ 6 xuống chỉ còn 4 điểm. Nhưng sau 90 phút làm khách sân Ánh sáng, con số ấy lại tăng lên thành 7.
“Man City quá mềm yếu trong các đợt tấn công. Đôi khi các cầu thủ không chịu dứt điểm. Chúng tôi đã quá lạm dụng chơi bóng một chạm và điều đó không phù hợp chút nào”, HLV Mancini tức tối phát biểu trước báo giới sau khi Man City phải nếm trải trận thua đầu tiên trên sân khách từ đầu mùa.
Mancini bảo, nếu Man City tận dụng được cơ hội đầu tiên ngay phút thứ 8 với những pha dứt điểm liên tiến của Kompany đưa bóng trúng xà, rồi Toure không thắng được Mignolet để mở tỉ số, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Nhưng nếu nói như thế thì có lẽ chẳng cần đến một chiến lược gia như Mancini trên băng ghế chỉ đạo.
Chiếm quyền kiểm soát bóng cũng chỉ là con số không khi mà Man City không thể cụ thể hóa điều đó bằng bàn thắng. Man City đã chơi như mơ ngủ, uể oải, nhợt nhạt và vô hồn và kết cục phải trả giá bằng bàn thua từ người cũ Adam Johnson, cầu thủ chạy cánh mà chính HLV Mancini từng hắt hủi.
Ngay trước trận, việc Sunderland cực kị giơ trước Man City trên sân The Light đã được cảnh báo từ trước. Những điểm yếu của Man City là chơi thiếu ý tưởng, thiếu mảng miếng chiến thuật cũng được chỉ ra. Người Etihad hy vọng vào những cá nhân tỏa sáng, nhưng ngoại trừ nỗ lực cao nhất của Silva, tất cả đều không chơi đúng với đẳng cấp của những ngôi sao.
Một lần nữa giới chuyên môn và người hâm mộ lại phải đặt dấu hỏi vào năng lực cầm quân của Mancini. Lẽ ra Man City phải quyết tâm lao lên khi khoảng cách với Man Utd chỉ là 4 điểm, thì họ lại vẫn ung dung, đủng đỉnh. Khi tinh thần xao động sau bàn thua, các học trò cần một điểm tựa để lấy lại khí thế thì Mancini chẳng có vai trò gì về tâm lý.
Chiến thuật của Mancini cũng quá nghèo nàn. Không thể hiểu tại sao một cầu thủ chơi tệ như Javier Garcia lại có mặt trên sân lâu như thế khi tân binh 25 tuổi người Tây Ban Nha chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Hàng công bế tắc, lại là quân bài quen thuộc Dzeko vào thay Tevez. Khốn nỗi, Dzeko đâu phải gà son như Chicharito bên phía đại kình địch Man Utd.
Chia tay Champions League ngay từ vòng bảng. Bị đá văng khỏi League Cup và giờ thì kém Man Utd tới 7 điểm. Viễn cảnh trắng tay cứ lơ lửng trên đầu người Man City và tương lai của Roberto Mancini lại được đem ra bàn luận. Thay ngựa giữa dòng biết đâu cũng là một cách để hồi sinh Man City khi nhìn sang Chelsea đang lột xác dưới thời Benitez.
Thu Trang (theo bongdaso)

Bình luận (0)