Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Susan Boyle ra mắt tự truyện

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 16-10, “giọng ca thiên thần” Susan Boyle đã có buổi ra mắt cuốn tự truyện The woman I was born to be tại nhà sách Waterstones, London, Anh.

Theo thông báo của Nhà xuất bản Bantam Press, đây cũng là buổi ký tặng sách duy nhất của Susan Boyle trên toàn thế giới – một cuộc ra mắt được tổ chức nghiêm ngặt với không quá 5 phút dành cho báo chí chụp hình, không trả lời phỏng vấn (báo chí phải đăng ký từ trước ngày 14-10).

Susan Boyle trong chiếc áo đỏ giản dị tại lễ ký tặng sách – Ảnh: Lê Thơ

Cuộc ký tặng sách bắt đầu lúc 12g30 nhưng trước đó hơn một tiếng, bên ngoài nhà sách một đoàn dài người hâm mộ đã xếp hàng chờ đợi xin chữ ký.

Cùng với hai chuyên viên của Hội đồng Anh, phóng viên Tuổi Trẻ cũng đứng chung vào dòng người để cùng cảm nhận sự vinh danh một con người vừa bất ngờ đến từ vô danh. Chờ đợi gần hai giờ mới xin được từ Susan Boyle một chữ ký trên chính cuốn tự truyện của cô – một cuốn tự truyện dày hơn 300 trang, về một cuộc đời bình thường nhưng có thể gây kinh ngạc cho người đọc như chính giọng ca kỳ lạ mà người phụ nữ này đã mang đến cho người nghe thời gian qua.

Tỏa sáng từ cuộc thi Nước Anh có tài năng, người phụ nữ từ lâu đi qua thời xuân sắc đã chinh phục hàng triệu người chỉ bằng sự mộc mạc và niềm đam mê ca hát.

Album đầu tay I dreamed a dream đã mang về cho bà ba kỷ lục: nữ nghệ sĩ có lượng album bán nhanh nhất tại Anh, nghệ sĩ có album đạt doanh số cao nhất trong tuần đầu phát hành và nghệ sĩ lớn tuổi nhất có album đầu tay đứng số 1.

Quyển tự truyện lần này hứa hẹn trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại châu Âu và Mỹ mùa thu năm nay.

T.N. (Theo TTO)

Bình luận (0)