Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Susan Boyle từng bị cấm gặp bạn trai

Tạp Chí Giáo Dục

Cha của giọng ca xấu xí nước Anh từng ra tay ngăn chặn mối quan hệ của cô với một người đàn ông tên là John khi nữ ca sĩ này đã gần 30 tuổi vì nghĩ rằng cô ấy chưa đủ trưởng thành.

Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng của Anh, Britains Got Talent, nữ ca sĩ 49 tuổi này chia sẻ rằng, từ trước đến giờ cô chưa từng hôn một người đàn ông nào, mối quan hệ lãng mạn duy nhất với người đàn ông tên John cũng bị người cha quá cố của cô cấm cản.

Dù đã 49 tuổi nhưng Susan Boyle chưa từng hôn một người đàn ông nào.

Susan Boyle nhớ lại: "Khi gần 30 tuổi, tôi đã yêu một người bạn trai trong khoảng 7 tuần. Tên anh ấy là John. Tôi gặp anh tại một đám cưới và đó là lần đầu tiên tôi có mối quan hệ tình cảm với một người khác giới bởi tôi luôn sợ các chàng trai nhưng John là người rất tốt bụng. Mối quan hệ đó trong sáng đến mức chúng tôi chưa bao giờ đi xa hơn mức nắm tay và hôn nhẹ lên má. Nhưng khi nắm tay anh ấy, tôi biết, cảm giác đó khác hẳn cái nắm tay với mẹ tôi, và khi anh ấy hôn vào má tôi, nụ hôn đó cũng khác nụ hôn anh trai luôn dành cho tôi, bởi vì làn môi anh ấy vẫn vương lại trên da tôi nhiều giờ sau đó."

Tuy nhiên, mối tình muộn màng và trong sáng này của "giọng ca xấu xí" vẫn bị bàn tay của người cha can thiệp: "Một ngày, tôi đang lên phòng thì chuông điện thoại reo. Bố tôi chạy ra nghe trước. Ông nói và cúp máy ngay lập tức: Con bé không muốn nói chuyện với anh. Và ông quay sang phía tôi: Con chưa sẵn sàng để có bạn trai đâu".

Mặc dù đau buồn vì mối tình dừng lại quá nhanh nhưng nữ ca sĩ thành công với ca khúc Wild Horses hiểu động cơ khiến cha mình hành động như vậy. Trong cuốn sách sắp phát hành của mình mang tên The woman I was born to be, Susan cho biết: "Tôi cho rằng bố mình đã đúng khi nói tôi không đủ trưởng thành cho một mối quan hệ như vậy. Ông chỉ muốn bảo vệ tôi, để tôi không bị tổn thương nhưng thực sự là tôi đau khổ rất nhiều khi bị chia cắt khỏi John".

Thái An (Theo Ngoisao)

Bình luận (0)