Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Suy sụp vì chồng phản bội?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê kính mến!
Gia đình anh ấy trước đây rất nghèo, anh ấy cũng mới vừa học xong ngành thú y chưa có việc làm. Vì thế, khi em quyết định tiến đến hôn nhân với anh ấy cả dòng họ em đều ngăn cản vì sợ em sẽ vất vả. Nhưng em nhìn thấy ở anh sự cầu tiến nên ra sức thuyết phục ba mẹ. Em còn giấu ba mẹ đưa tiền và nữ trang của mình để anh ấy làm sính lễ. Quả thật em không sai bởi cưới nhau rồi, anh ấy chuyên tâm làm ăn. Nhờ sự giúp đỡ của ba em mà anh ấy thăng chức rất nhanh. Sống với nhau êm đềm suốt 5 năm, em lo cho anh ấy từng ly từng tí, sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng mới đây, em thật sự suy sụp khi biết anh đã phản bội em, có người đàn bà khác, chính anh ấy cũng thú nhận chuyện này.
Lòng tự ái khiến em muốn ly hôn cho xong, nhưng thật lòng em vẫn còn rất yêu anh ấy. Em rất mong chị cho em lời khuyên?
Em gái đau khổ (Tiền Giang)
Em gái thân mến !
Em là một cô gái rất tốt và hiểu biết nhiều, vì vậy chị rất thông cảm và chia sẻ với sự đau khổ của em. Em đã sống hết lòng với chồng mà chồng em  không trân trọng và đền bù xứng đáng thì đó lại là nỗi bất hạnh. Vợ chồng sống với nhau ngoài tình yêu còn tình nghĩa. Anh ấy sai thì đã sai rồi nhưng chị khuyên em không nên quyết định vội vã. Hãy cùng anh ấy trao đổi, bàn bạc, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu anh ấy là một người chồng, người cha có trách nhiệm thì phải biết bảo vệ và duy trì hạnh phúc của mình.  Sự thật là em rất yêu anh ấy, thế nên nếu anh ấy ăn năn hối cải thì em hãy cho một cơ hội làm lại, nhưng phải có biện pháp cứng rắn để anh không tái phạm. Còn nếu anh ấy buông xuôi, không còn tình cảm với mẹ con em, chị nghĩ em cũng nên dũng cảm để dứt khoát. Chúc em có được quyết định sáng suốt.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)