Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tạ Đình Phong khóc vì vợ con là giả

Tạp Chí Giáo Dục

Những giọt nước mắt của Tạ Đình Phong vì vợ con trong buổi họp báo hôm 26/6 thực chất chỉ là giả tạo.

Ngày 26/6, Tạ Đình Phong đã xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Khách sạn thần tài và thừa nhận chuyện hôn nhân rạn nứt với Trương Bá Chi. Tại đây, nam diễn viên đã dành bốn phút diễn thuyết cùng những giọt nước mắt để thể hiện tình yêu với vợ và hai con của anh. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin của Trung Quốc cho biết, tất cả những hành động của Tạ Đình Phong đều là giả tạo.

Tạ Đình Phong rơm rớm nước mắt khi nói về Bá Chi.

Trước khi cuộc họp báo diễn ra, Tạ Đình Phong đã đứng trước gương ở hậu trường rất lâu để thực hành nét mặt. Thậm chí, nam diễn viên này còn tra thuốc nhỏ mắt để cho đôi mắt rơm rớm như sắp khóc. “Tạ Đình Phong đã tập luyên khá kỹ lưỡng cho buổi họp báo, anh ấy còn tra thêm thuốc nhỏ mắt để trông mình buồn hơn. Mọi thứ thật quá hoàn hảo…”, một nguồn tin chia sẻ.

4 phút diễn thuyết với khuôn mặt buồn rầu hóa ra chỉ làm diễn kịch. Tất cả hóa ra chỉ là diễn kịch.

Trước đó, trong năm 2008,khi quay bộ phim Nhân chứng (Beast Stalker), Tạ Đình Phong cũng cần phải thực hiện một cảnh quay khóc, nam diễn viên này đã phải dùng đến thuốc nhỏ mắt. Hơn nữa, Tạ Đình Phong cũng thừa nhận rằng mắt phải của anh ta bị mất chức năng, bởi vậy tuyến lệ không thể hoạt động được.

Trước thông tin này, nhiều cư dân mạng phản ứng: “Thật không thể hiểu nổi. Không biết đâu là thật, đâu là giả nữa…”.

Nguyệt Ánh (Theo datviet)

Bình luận (0)